Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Đi lạc gần 3km, cháu bé lớp 2 được CSGT giúp đoàn tụ gia đình

  • Việt Hương
(DS&PL) -

Gia đình và nhà trường đang tìm cháu bé đi lạc thì được thông báo cháu đã được các chiến sĩ Cảnh sát giao thông phát hiện.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h30 sáng 1/8, tổ công tác Đội CSGT số 14, phòng CSGT Hà Nội gồm: Trung tá Trần Văn Toản và Trung Tá Đỗ Thế Anh trong khi thực hiện nhiệm vụ điều tiết giao thông tại ngã tư Nghiêm Xuân Yêm - Cầu Dậu (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) thì phát hiện 1 cháu bé đang khóc lớn và có dấu hiệu hoảng loạn.

Khi tiếp cận và hỏi thăm cháu bé thì được biết, cháu tên là Vũ Hữu Đăng K. học sinh lớp 2 trường Tiểu học Phạm Tu (xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Cảnh sát giao thông Hà Nội giúp đỡ cháu bé đi lạc về với gia đình. (Ảnh: ANTĐ)

Do bị lạc nên cháu hoảng loạn không nhớ được địa chỉ nhà cũng như số điện thoại của người thân.

Tổ công tác liền đưa cháu về chốt động viên an ủi và mua sữa cùng đồ ăn, đồng thời hỏi thăm thông tin bố mẹ.

Bên cạnh đó căn cứ vào đồng phục của cháu, tổ công tác đã nhanh chóng liên lạc với Ban giám hiệu trường Tiểu học Phạm Tu cùng Công an xã Thanh Liệt và từ đó thông báo được cho gia đình.

Sau ít phút, mẹ cháu đã tới chốt giao thông đón con về. Mẹ cháu cho biết, chị đến đón con sau giờ sinh hoạt hè nhưng không thấy. Gia đình và nhà trường đang đi tìm thì được thông báo cháu K. đi lạc được các chiến sĩ Cảnh sát giao thông phát hiện.

Trong niềm xúc động và vui mừng khôn xiết chị đã viết thư cảm ơn tổ công tác Đội CSGT số 1, Phòng CSGT nói riêng và lực lượng Công an TP.Hà Nội nói chung đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nhân dân phục vụ.

Việt Hương (T/h)

Tin nổi bật