Đóng

Đi bộ cùng mẹ về nhà, bé trai nhặt được chiếc túi vải cũ rách chứa 941 triệu đồng tiền mặt

  • Thùy Dung (T/h)
(DS&PL) -

Khi đang đi bộ về nhà với mẹ, một bé trai đã bất ngờ tìm thấy một chiếc túi vải cũ rách chứa 941 triệu đồng tiền mặt.

Sohu đưa tin về một câu chuyện cảm động xảy ra vào năm 2021 tại thành phố Thẩm Dương, Trung Quốc. Một cậu học sinh tiểu học đã nhặt được một chiếc túi vải cũ rách chứa số tiền mặt khổng lồ lên đến 260.000 nhân dân tệ (khoảng 941 triệu đồng) trên đường đi bộ về nhà cùng mẹ, gây chấn động dư luận Trung Quốc thời điểm đó.

Cụ thể, vào một buổi chiều tháng 2, khi cậu học sinh lớp 5 đang trên đường về nhà sau giờ học, cậu bé đã trèo lên hàng rào và reo lên với mẹ: "Mẹ ơi! Con tìm thấy kho báu rồi!". Ban đầu, người mẹ nghĩ rằng con mình chỉ đang đùa, nhưng khi đến gần, cô đã sững sờ khi thấy một chiếc túi vải rách nát chứa đầy "tiền thật", tổng cộng 260.000 nhân dân tệ.

Cậu bé tìm thấy số tiền lớn. 

Sững sờ trước số tiền lớn, người mẹ lo sợ đây có thể là một cái bẫy nên không dám chạm vào chiếc túi. Cô lập tức gọi điện cho chồng để cùng xem xét tình hình. Lúc này, cậu con trai đã nhanh chóng đề xuất: "Mẹ ơi, chúng ta báo cảnh sát đi."

Khi cảnh sát đến hiện trường và kiểm tra, họ xác nhận toàn bộ số tiền đều là thật và không có báo cáo mất cắp nào được trình báo. Tuy nhiên, một chi tiết quan trọng đã được phát hiện: tờ giấy dùng để gói tiền có in tên nhân viên ngân hàng ở mặt sau.

Kiểm tra với hệ thống ngân hàng địa phương, cảnh sát xác định chủ sở hữu số tiền đã thực sự rút khoản tiền này. Thế nhưng, khi được liên hệ, người chủ đã đưa ra một câu trả lời gây hoang mang: "Cái túi là của tôi, nhưng tôi chỉ bỏ vào đó 20.000 tệ, số còn lại không phải của tôi." Lời nói này ngay lập tức khiến cảnh sát nảy sinh nghi ngờ.

Số tiền được trả lại cho người đánh mất.

Qua quá trình điều tra sâu hơn, cảnh sát đã làm sáng tỏ bí ẩn về số tiền lớn. Họ phát hiện ra rằng chủ sở hữu số tiền đã trải qua một cuộc ly hôn đầy đau khổ, khiến anh ta mắc bệnh tâm thần và thường xuyên mất trí nhớ. Toàn bộ số tiền kia không phải của riêng anh ta, mà là tiền tiết kiệm dưỡng già của cha mẹ anh, đã được anh ta rút ra trong vô thức rồi đánh mất.

Khi nhận được tin báo từ cảnh sát, cha mẹ của người đàn ông đã vô cùng sốc và vội vã đến đồn. Họ không ngừng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, thừa nhận rằng nếu số tiền này thực sự mất đi, họ không biết cuộc sống sau này sẽ ra sao.

Sau khi vụ án được giải quyết ổn thỏa, cảnh sát đã đến trường Tiểu học Thẩm Dương Hồ Tứ Đài số 2 để trao giấy khen và biểu dương hành động trung thực của cậu bé. Câu chuyện về "kho báu" và tấm lòng ngay thẳng của cậu bé đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cộng đồng.

Những câu chuyện nhặt được tiền mặt không hiếm ở Trung Quốc. Theo đó, một người đàn ông đã xuống ga xe lửa Đông Từ Châu mà không nhận ra rằng anh ta đã quên mang theo vali chứa số tiền mặt lên tới 1 triệu Nhân dân tệ (3,6 tỷ đồng).

Vì số tiền này được dùng để trả lương cho công nhân nên người đàn ông họ Zhang đã ngay lập tức tìm kiếm sự giúp đỡ từ cảnh sát sau khi nhận ra sơ suất của mình, tờ Beijing Evening News đưa tin.

Sau khi nhận được báo cáo, một cảnh sát đã tiến hành tìm kiếm trong toa tàu và cuối cùng tìm thấy vali của Zhang.

Sau khi xác nhận không có khoản tiền mặt nào bị mất, cảnh sát cùng với nhân viên soát vé tàu đã gửi chiếc vali đến đồn cảnh sát có trách nhiệm trả lại cho người đàn ông.

Để bày tỏ lòng biết ơn, Zhang đã mang theo một biểu ngữ lụa tặng cảnh sát và nhân viên tàu vào ngày 6/6.

Tin nổi bật