Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Đẹp ngẩn ngơ biển hoa tím nở rộ trên sa mạc khô cằn nhất hành tinh

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Năm nay, các cơn mưa đến sớm và nhiều hơn nên những bông hoa màu tím và trắng đã nở rộ trên sa mạc Atacama tạo thành cảnh tượng tuyệt đẹp.

Sa mạc Atacama thuộc miền Bắc Chile nổi tiếng là một trong những khu vực khô cằn nhất trên Trái Đất. Những ngày gần đây, một cảnh tượng kỳ diệu đang xảy ra.

Những bông hoa màu tím và trắng đã nở rộ trên sa mạc tạo thành cảnh tượng đẹp.

Trong 40 năm qua, sa mạc Atacama có 15 lần hoa nở rộ. Không phải năm nào cũng xuất hiện hoa nở, vì còn phụ thuộc vào yếu tố thời tiết là các cơn mưa. 

Nơi khô cằn nhất Trái Đất "nở rộ" loài hoa trắng, tím quý hiếm. 

Andrea Loaiza - nhà sinh vật học từ Đại học La Serena (Chile) cho hay: "Khi có một lượng mưa ước tính 0,015mm, các hạt giống sẽ nảy mầm".

Năm nay, vì các cơn mưa đến sớm và nhiều hơn nên những bông hoa màu tím và trắng nở rộ trên sa mạc tạo thành cảnh tượng đẹp. 

Điều đáng nói đã 9 năm trôi qua, người ta mới thấy các bông hoa sớm như vậy.

Theo ông Cesar Pizarro, người phụ trách công tác bảo tồn đa dạng sinh học của Tổng Công ty Lâm nghiệp Quốc gia (CONAF), mặc dù đợt nở hoa hiện tại chưa đủ rộng để chính thức được coi đây là một phần của “sa mạc nở hoa,” song các chuyên gia dự đoán lượng mưa lớn có thể khiến hoa nở rộ trên một diện tích lớn hơn.

Ngoài các thảm hoa, du khách khi đến sa mạc Atacama còn được khám phá bờ biển phía nam có làn nước xanh. Những đam mê thiên văn học có thể ngắm khung cảnh bầu trời đêm tuyệt đẹp trên sa mạc. 

Năm 2022, Chính phủ Chile đã tuyên bố thành lập một công viên quốc gia mới ở sa mạc Atacama, giúp bảo tồn những loài hoa quý hiếm cùng hệ động vật hoang dã gồm các loài côn trùng, bò sát và chim.

Ảnh: AP, Reuters, jang.com.pk

Tin nổi bật