Ngày 6/10, tại Bắc Konawe, Đông Nam Sulawesi, Indonesia, bà Nurliana Al Maulu, 54 tuổi, đã trở thành nạn nhân của một vụ cá sấu tấn công kinh hoàng. Vụ việc xảy ra khi bà đang giặt quần áo bên bờ sông Lasolo sau một ngày làm việc tại đồn điền thì bất ngờ bị một con cá sấu ngoạm chặt lấy tay.
Tiếng hét thất thanh của người phụ nữ vang lên khi con vật hung dữ lôi bà ra khỏi bờ. Nghe tiếng kêu cứu, người thân vội vã chạy đến ứng cứu, nhưng họ chỉ kịp chứng kiến cảnh bà Nurliana đang vùng vẫy trong tuyệt vọng. Trước khi bất cứ ai có thể can thiệp, con quái thú đã nhanh chóng kéo nạn nhân chìm xuống dòng nước xiết.
Chồng của bà Nurliana, ông Amirullah, bàng hoàng kể lại: "Khi tôi nhìn xuống, vợ tôi đã biến mất. Tất cả những gì tôi thấy chỉ là một con cá sấu đang lặn sâu xuống sông".
Đang giặt quần áo, người phụ nữ bị "quái thú" kéo xuống sông, vùng vẫy trong tuyệt vọng. Nguồn clip: NĐT
Ngay sau đó, dân làng đã cấp báo sự việc cho chính quyền địa phương. Khoảng 19h05 (giờ địa phương), các đội cứu hộ đã được cử đến hiện trường. Ông Amiruddin, người đứng đầu Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn (SAR) Kendari, xác nhận: "Khi nhận được báo cáo, chúng tôi đã ngay lập tức cử đội cứu hộ Kendari Basarnas đến hiện trường để hỗ trợ công tác tìm kiếm và cứu nạn".
Một cuộc tìm kiếm quy mô lớn đã được triển khai xuyên đêm. Lực lượng tham gia bao gồm các nhân viên cứu hộ, cảnh sát, đội ứng phó thảm họa và nhiều tình nguyện viên đã cùng nhau lùng sục khắp dòng sông. Đến 7h32 hôm sau, thi thể của bà Nurliana đã được tìm thấy.