Đóng

Đánh người trong lúc say xỉn, cựu hoa hậu phải bồi thường hơn 35 triệu đồng

  • Đinh Kim (T/h)
(DS&PL) -

Trong chia sẻ ngắn ngủi sau phiên xử, cựu hoa hậu Samantha Williamson nghẹn ngào cho biết cô đang cố gắng xây dựng lại cuộc đời.

Theo Telegraph, cựu hoa hậu Samantha Williamson (44 tuổi) vừa xuất hiện tại Tòa án thị trấn Poole (hạt Dorset, Anh) với cáo buộc tấn công tình dục. Trước đó, vào ngày 15/6/2024, Samantha đã uống rượu tại quầy bar của một khách sạn ở thị trấn Christchurch (hạt Dorset). Cô say xỉn, cãi nhau với một người đàn ông rồi bắt đầu chửi bới, lăng mạ những vị khách khác.

Vợ chồng Steven Kennedy đang ăn tối tại đó đã cố gắng giúp đỡ Samantha, đề nghị gọi taxi giúp nhưng cô từ chối. Samantha tiếp tục la hét trong 2 tiếng mà không nhân viên nào can thiệp. Sau đó, cô nhảy lên đùi Steven và nói những lời khó nghe, bị vợ Steven đẩy ra.

Ngay sau đó, Samantha hất đồ uống và nến trên bàn khiến những mảnh vỡ bắn tung tóe vào người vợ. Steven đứng dậy giữ chặt Samantha để cố gắng kéo cô ra xa khỏi vợ mình, cả hai ngã xuống sàn... Dù vậy, Samantha không dừng lại mà tiếp tục cào cấu Steven.

Cựu hoa hậu Samantha Williamson bị phạt lao động công ích trong 6 tháng, bồi thường hơn 35 triệu đồng. Ảnh: BNPS

Trước tòa, công tố viên cho biết vợ chồng Steven đến Dorset để kỷ niệm 40 năm ngày cưới và chúc mừng Steven được chẩn đoán khỏi bệnh ung thư. Tuy nhiên, cuộc vui của họ đã bị Samantha phá hủy hoàn toàn.

"Nạn nhân chưa từng gặp bị cáo trước đó, và chắc chắn không muốn bị cáo ngồi trên đùi mình", công tố viên nói.

Samantha đã nhận một tội danh tấn công tình dục. Luật sư bào chữa cho biết cô cảm thấy "rất hối hận" và "xấu hổ" khi hành động mất kiểm soát trong cơn say. Theo luật sư, Samantha phải chiến đấu với "các vấn đề sức khỏe tâm thần" và đã đến gặp bác sĩ để được tư vấn.

Thẩm phán cho rằng hành vi của Samantha là nghiêm trọng nhưng chưa đến mức phải ngồi tù. Cô bị phạt lao động công ích trong 6 tháng, bị giám sát bằng thiết bị điện tử trong thời gian giới nghiêm từ 20h hôm trước đến 6h hôm sau, và phải bồi thường 1.000 bảng Anh (hơn 35 triệu đồng) cho nạn nhân.

Trong chia sẻ ngắn ngủi sau phiên xử, Samantha nghẹn ngào: “Tôi chỉ muốn mọi thứ biến mất. Tôi đang cố gắng xây dựng lại cuộc đời. Tôi không biết từ lúc nào mọi thứ lại rẽ sang hướng này. Tôi đã đưa ra quá nhiều quyết định sai lầm”.

Samantha từng đại diện cho Vương quốc Anh tham gia cuộc thi Hoa hậu Châu Âu năm 2003. Ảnh: Daily Mail

Samantha Williamson là hoa hậu từng giành giải "Gương mặt của năm" vào 1998, từ đó theo đuổi sự nghiệp người mẫu. Cô đại diện cho Vương quốc Anh tham gia cuộc thi Hoa hậu Châu Âu năm 2003 và vào top 12.

Trước khi xảy ra vụ việc, trên mạng xã hội, Samantha vẫn xuất hiện với hình ảnh hào nhoáng trong những căn biệt thự sang trọng hoặc diện đồ hàng hiệu. Thế nhưng, đằng sau ánh hào quang ấy là một câu chuyện hoàn toàn khác. Con đường phía trước sẽ phụ thuộc vào việc cô có thực sự tỉnh táo và quyết tâm làm lại từ đầu hay không.

Tin nổi bật