Theo báo điện tử VTC News, NSƯT Hoàng Điệp, học trò của Nhà giáo ưu tú, NSƯT Bình Trang xác nhận thông tin người thầy của mình vừa qua đời. Theo thông tin từ cáo phó, NSƯT Bình Trang từ trần lúc 10h15 ngày 31/8.
Tang lễ của nữ nghệ sĩ được tổ chức tại Chùa Lâm Tế, TP.HCM. Sau đó, linh cữu sẽ được đem đi hỏa táng tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hoà.
Chân dung bà Bình Trang thời trẻ. Ảnh: Tuổi trẻ
NSƯT Bình Trang sinh năm 1933 và sớm dấn thân vào cách mạng từ năm 1950. Bà được cử đi học tại Nhạc viện Tchaikovsky (Liên Xô), tốt nghiệp chuyên ngành Chỉ huy hợp xướng - lĩnh vực hiếm phụ nữ theo đuổi vào thời điểm đó.
Trở về nước, bà lần lượt tham gia giảng dạy tại Nhạc viện Hà Nội và Nhạc viện TP.HCM, để lại dấu ấn sâu đậm trong công tác đào tạo. Trong sự nghiệp, bà từng đảm nhiệm nhiều cương vị gồm Nguyên Phó trưởng khoa Lý luận sáng tác chỉ huy Nhạc viện TP.HCM, nguyên Trưởng phòng giáo vụ và phụ trách dàn nhạc Nhạc viện TP.HCM. Bà chính là nữ nhạc trưởng đầu tiên của Việt Nam.
Bà Bình Trang là một trong những nhạc trưởng hiếm hoi của Việt Nam. Ảnh: Tuổi trẻ
Theo báo Tuổi trẻ, nghệ sĩ được trao nhiều phần thưởng cao quý: huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, Huân chương kháng chiến hạng nhì, Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục, Huy chương Vì sự nghiệp âm nhạc, Huy chương Vì sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam…
Bà Bình Trang cũng được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT, là hội viên của Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Hội Âm nhạc TP.HCM. Ngoài giảng dạy và biểu diễn, bà còn biên soạn nhiều giáo trình về chỉ huy hợp xướng, phỏng dịch và phối âm nhiều tác phẩm cho hợp xướng.
Tang lễ của bà được tổ chức tại chùa Lâm Tế (212 Nguyễn Trãi, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM), sau đó linh cữu được đem đi hỏa táng tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa.