Mới đây, ngày 26/3, bà Amarawadee Datekhao đã có cuộc trao đổi với ThaiRath về một sự việc hi hữu liên quan đến việc nhầm lẫn danh tính con trai mình tại Bệnh viện Phatthalung. Theo lời kể đầy xúc động của bà, con trai 17 tuổi Pongsaphak Thaneerat cùng một người bạn đã phải nhập viện cấp cứu sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào ngày 23/3.
Trong lúc gia đình đang vô cùng hoang mang và lo lắng, các nhân viên y tế tại bệnh viện đã thông báo tin dữ rằng con trai bà đã không qua khỏi. Họ chuyển giao một thi thể cho gia đình với đầy đủ giấy tờ xác nhận tử vong để tiến hành các thủ tục mai táng. Mặc dù nhận thấy một số điểm bất thường như quần áo trên thi thể không giống với trang phục con trai thường mặc, nhưng trong cơn đau thương tột độ, gia đình đã không dám nghi ngờ và tập trung vào việc tổ chức tang lễ.
Nguyên nhân dẫn đến sự nhầm lẫn này được xác định là do hậu quả nặng nề của vụ tai nạn khiến khuôn mặt cả hai nạn nhân đều bị biến dạng nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc nhận diện bằng mắt thường. Sự thật đau lòng chỉ được phát hiện vào ngày cuối cùng của lễ tang, khi cha mẹ người bạn cùng gặp nạn với Pongsaphak đến viếng.
Do nhầm lẫn thông tin, hai vợ chồng người Thái Lan đã tổ chức đám tang cho con trai trong khi người này vẫn còn sống và đang được điều trị tại một bệnh viện. Ảnh: Thethaiger
Bằng sự quan sát tinh tế, họ nhận thấy thi thể được bệnh viện giao nhầm không có đặc điểm xỏ khuyên tai - một điểm đặc biệt mà con trai họ sở hữu. Phát hiện này khiến cả hai gia đình vô cùng chấn động. Ngay lập tức, bà Amarawadee đã kiểm tra kỹ lưỡng các giấy tờ y tế và phát hiện thêm bằng chứng quan trọng: nhóm máu được ghi trong hồ sơ bệnh án hoàn toàn không trùng khớp với nhóm máu thực tế của con trai bà.
Sau khi hai gia đình yêu cầu bệnh viện làm rõ sự việc, sự thật phũ phàng đã được hé lộ: Pongsaphak thực chất vẫn còn sống và đang được điều trị tích cực tại bệnh viện, trong khi người bạn xấu số của cậu mới chính là nạn nhân đã tử vong.
Trước sự việc nghiêm trọng này, Ban lãnh đạo Bệnh viện Phatthalung đã tổ chức một cuộc họp báo khẩn cấp để giải trình với công chúng. Đại diện bệnh viện cho biết nguyên nhân chính dẫn đến sự nhầm lẫn là do cả hai bệnh nhân đều được đưa vào viện trong tình trạng nguy kịch mà không mang theo bất kỳ giấy tờ tùy thân nào, khiến công tác xác định danh tính gặp nhiều khó khăn.
Mặc dù thừa nhận sai sót trong quy trình nhận diện, phía bệnh viện vẫn khẳng định đội ngũ y bác sĩ đã làm việc hết sức mình, áp dụng mọi biện pháp y tế cần thiết để cứu chữa cho cả hai bệnh nhân. Tuy nhiên, do mức độ chấn thương quá nặng, một trong hai thanh niên đã không thể qua khỏi. Sự việc đau lòng này đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về công tác quản lý và xác minh danh tính bệnh nhân tại các cơ sở y tế.