Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Đang tổ chức tang lễ cho bà, người phụ nữ cùng gia đình nhận thông báo gây "sốc tột độ"

  • Đinh Kim (Theo Daily Mail)
(DS&PL) -

Gia đình đã đệ đơn kiện nhà tang lễ và yêu cầu bồi thường, với các cáo buộc về hành vi cẩu thả, xử lý sai thi thể và vi phạm hợp đồng.

Gia đình cụ bà Lucy Mae Johnson (95 tuổi) đã đệ đơn kiện nhà tang lễ, sau khi xảy ra một sự nhầm lẫn khó tin. Đơn kiện cáo buộc nhà tang lễ về hành vi cẩu thả, xử lý sai thi thể và vi phạm hợp đồng.

Cụ thể, theo Daily Mail, cụ bà sống tại thành phố Atlanta (bang Georgia, Mỹ) đã qua đời vào tháng 7/2023. Marva Lynch (ở Rockville, bang Maryland, Mỹ) – cháu gái của cụ bà, được giao nhiệm vụ lo liệu cho tang lễ.

Người phụ nữ này đã liên hệ với nhà tang lễ Donald Trimble ở Decatur (Georgia) để lên kế hoạch, đồng thời cung cấp cho họ quần áo và tóc giả để họ mặc cho bà khi chôn cất. Đơn kiện mà Lynch nộp vào ngày 1/5/2025 cho thấy, thi thể của người khác đã được đặt vào quan tài trong ngày diễn ra tang lễ, theo The Atlanta Journal-Constitution.

Tài liệu được nộp lên Tòa án quận DeKalb có đoạn viết: “Dựa trên các thông tin và niềm tin, phía bị đơn đã mặc nhầm bộ tóc giả và quần áo do nguyên đơn cung cấp để chôn cất bà của mình với người khác”.

Trước khi quan tài được đóng lại để bắt đầu tổ chức tang lễ vào ngày 1/8/2023, Lynch chỉ nhìn qua và không nhận ra điều bất thường. Cô bộc bạch bản thân hôm đó không muốn nhìn quá lâu bởi trước đây, cô từng trải qua cảm giác đau thương khi nhìn thi thể mẹ.

Do quan tài đóng kín nên trong tang lễ, không ai phát hiện thi thể bên trong không phải là cụ bà Lucy Mae Johnson. Mãi sau đó, phía nhà tang lễ mới thông báo về sự cố nhầm lẫn, theo Atlanta News First.

Nhà tang lễ bị gia đình kiện vì đặt nhầm thi thể người khác vào quan tài. Ảnh minh họa: Shutterstock/ Daily Mail

Mặc dù các thi thể đã được đổi sang quan tài phù hợp trước khi chôn cất nhưng Lynch và gia đình vẫn vô cùng bàng hoàng, đồng thời muốn đòi công lý cho cụ bà Lucy Mae Johnson – người “vắng mặt trong tang lễ của chính mình” vì sự nhầm lẫn.

Forrest Johnson - luật sư của nhà tang lễ Donald Trimble, đã từ chối thông tin về vụ kiện. Ông chỉ cho biết: “Chúng tôi vừa nhận được đơn kiện và đang xem xét các cáo buộc. Donald Trimble luôn nỗ lực cung cấp cho khách hàng mức độ chăm sóc cao nhất”.

Hiện tại, Lynch đang yêu cầu nhà tang lễ Donald Trimble bồi thường thiệt hại, bao gồm cả khoản phí tổ chức lễ tang hơn 8.880 USD (hơn 230 triệu đồng). Ngoài ra, cô cũng yêu cầu bồi thường cho tổn thất về mặt tinh thần mà sự cố nói trên gây ra.

“Là hậu quả trực tiếp và ngay trước mắt mà hành vi cẩu thả của bị đơn gây ra, nguyên đơn Marva Lynch đã phải trải qua sự lo lắng và đau khổ về mặt tinh thần và cảm xúc”, đơn kiện cho biết.

Trước đó, vào tháng 5/2020, một gia đình ở Houston (Texas, Mỹ) cũng trải qua sự việc tương tự khi hai chị em Susana Montelongo và Maria Vasquez phát hiện thi thể một người lạ bên trong quan tài của cha mình trước khi tang lễ diễn ra.

“Để nói lời tạm biệt cuối cùng với cha, chúng tôi phải chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo. Cha đã dành cho chúng tôi tất cả những gì ông có, vậy nên chúng tôi cũng muốn dành cho cha mọi thứ và phải thật hoàn hảo. Vậy nhưng, thay vì một tang lễ hoàn hảo bởi ông xứng đáng có những điều tốt đẹp nhất, chúng tôi lại gặp ác mộng”, Montelongo chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Click2Houston.

Ngay sau đó, gia đình đã đối chất với giám đốc nhà tang lễ về sự nhầm lẫn gây sốc. Thi thể của người cha cuối cùng cũng được chuyển đến nhà thờ để tổ chức lễ tang, muộn hơn 2 giờ so với dự định ban đầu.

Tin nổi bật