Khi đang đánh cá trên kênh, ông Samrarn được một người đi đường gọi lại để xem một con chó hoang đang kéo lê một chiếc túi khả nghi từ đống rác gần đó. Chiếc túi bốc mùi hôi thối nồng nặc.
Cả hai người mở túi ra và bàng hoàng khi thấy bên trong có một nửa hộp sọ và hơn 10 mảnh xương. Ngay lập tức, họ gọi cảnh sát. Lực lượng chức năng đã có mặt, phong tỏa hiện trường để điều tra.
Trung tá Sayan Phuphanna từ đồn cảnh sát Phra Pradaeng cho biết các mảnh xương đã được gửi đến Viện Y học Pháp y để xác định danh tính và nguyên nhân cái chết. Nhà chức trách nhận định đây có thể là hài cốt của một đứa trẻ khoảng 10 đến 15 tuổi.
Ông Samrarn chia sẻ: "Ban đầu tôi nghĩ đó là nhựa thông, nhưng sau đó nhận ra đó là hài cốt người thật. Tôi nghĩ ai đó đã bí mật vứt nó ở đây".