Đóng

Clip: Cô dâu bị người nhà chú rể vây đánh, xé toang trang phục, hé lộ bí mật "động trời"

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Một người đàn ông ở Indonesia đã bị dân làng đánh hội đồng sau khi bị phát hiện giả làm cô dâu để kết hôn với một người đàn ông quen qua mạng xã hội.

Theo thông tin, Simpatri, 25 tuổi, đã tạo tài khoản Facebook và giả danh một phụ nữ Hồi giáo có tên Musdalifah. Trong suốt sáu tháng, anh ta duy trì mối quan hệ trực tuyến với R, cũng 25 tuổi, khiến R tin rằng mình đang quen một người phụ nữ sùng đạo, khiêm nhường và luôn che kín khuôn mặt.

Dù chưa một lần thấy mặt “bạn gái”, R vẫn cầu hôn và tổ chức đám cưới vào ngày 12/8 tại Nam Sulawesi. Trong buổi lễ, Simpatri mặc trang phục cô dâu trắng, đội khăn trùm niqab chỉ để lộ đôi mắt.

Tuy nhiên, gia đình chú rể bắt đầu nghi ngờ khi “cô dâu” từ chối xuất trình giấy tờ tùy thân và cho biết mình là trẻ mồ côi nên không có họ hàng tham dự.

Nghi ngờ dấy lên, người thân R đã xé bỏ lớp trang phục, bàng hoàng nhận ra đó là một người đàn ông râu ria, tóc dài.

Video: Newsflare

Ngay lập tức, dân làng lao vào hành hung, trói tay Simpatri lại. Một đoạn video ghi lại cảnh anh ta ngồi dưới đất với nhiều thương tích trước khi cảnh sát tới can thiệp.

Thanh tra Ridwan Mustari, Cảnh sát trưởng Lembang, cho biết lực lượng chức năng đã kịp thời bảo vệ nghi phạm, đưa về Sở cảnh sát Pinrang để thẩm vấn. Trợ lý Ủy viên cấp cao Edy Sabhara sau đó xác nhận Simpatri đã nhiều lần nhận tiền từ R trong suốt mối quan hệ qua mạng.

Theo lời cảnh sát, R chưa bao giờ yêu cầu “bạn gái” cho xem ảnh thật vì tin rằng cô là một tín đồ Hồi giáo ngoan đạo, luôn giữ kín đáo và từ chối tháo khăn niqab. Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra động cơ vụ lừa đảo hy hữu này.

Tin nổi bật