Times Of India đưa tin, một người chăn gia súc 60 tuổi đã bị hổ vồ tử vong tại khu rừng Chichpalli, Ấn Độ, vào chiều 29/11, gây bàng hoàng cho cộng đồng địa phương.
Nạn nhân, ông Ramesh Nago Komalwar, cư dân làng Manda Tukum, đã vào rừng để thả gia súc như thường lệ thì bị con hổ bất ngờ tấn công vào khoảng 16h chiều. Con hổ vồ lấy ông và kéo sâu vào rừng.
Khi phát hiện ông mất tích, những người chăn thả cùng nhóm đã lập tức đi tìm và đau đớn phát hiện thi thể nạn nhân không lâu sau đó.
Ảnh minh họa
Ngay khi nhận được thông báo, lực lượng kiểm lâm đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc theo quy định. Chi cục Kiểm lâm cũng nhanh chóng tiến hành hỗ trợ tài chính cho gia đình nạn nhân theo chính sách của chính phủ.
Xác nhận sự việc, ông Rajan Talmale, cán bộ lâm nghiệp khu vực (DFO) Chandrapur, cho biết lực lượng chức năng đang theo dõi sát sao hoạt động của hổ trong khu vực nhằm ngăn chặn các sự cố tương tự. Ông đồng thời khuyến cáo người dân sống gần rừng tuyệt đối không đi vào những điểm được xem là nhạy cảm khi chỉ có một mình và luôn duy trì cảnh giác cao độ. Ông nhấn mạnh rằng mọi trường hợp phát hiện động vật hoang dã phải được báo ngay cho cơ quan quản lý rừng.
Huyện Chandrapur thời gian qua ghi nhận số vụ động vật hoang dã tấn công tăng cao, với 41 trường hợp tử vong liên quan đến động vật hoang dã từ đầu năm, trong đó có 37 ca do hổ, 2 ca do báo đốm và một ca do gấu và voi gây ra.