Sáng 6/2, báo Thanh niên dẫn lời HLV Mai Công Hiếu của đội tuyển xe đạp đường trường Việt Nam xác nhận thông tin dàn xe đạp chuyên dụng khoảng 30 chiếc của đội tuyển xe đạp đường trường Việt Nam đã bị cháy rụi.
Dàn xe đạp tiền tỷ của tuyển Việt Nam bị cháy rụi tại Thái Lan. Ảnh: Người lao động
"Ngày 5/2, sau khi đội tuyển xe đạp đường trường Việt Nam đến thủ đô Bangkok, chúng tôi được xe của ban tổ chức đón về Phitsanulok cách đó khoảng 350 km, là nơi diễn ra giải. Toàn bộ trang thiết bị của đội tuyển Việt Nam gồm xe đua, đồ phụ tùng được đưa lên 1 chiếc xe tải của ban tổ chức chở về Phitsanulok.
Sau khoảng 7 giờ di chuyển về đến Phitsanulok, chúng tôi nhận thông tin xe chở thiết bị của đội Việt Nam gặp tai nạn trên đường bốc cháy, hư hỏng toàn bộ", HLV Mai Công Hiếu chia sẻ.
Khoảng 30 chiếc xe đạp đua chuyên dụng của đội tuyển Việt Nam bất ngờ bị cháy rụi khi trên đường vận chuyển đến địa điểm diễn ra giải đấu tại Thái Lan. Ảnh: Thanh niên
Ước tính thiệt hại ban đầu của ban huấn luyện viên, trên xe tải có toàn bộ 30 chiếc xe đạp đua chuyên dụng cùng các phụ tùng như bánh xe, mũ, giày...
Được biết trong đó có những chiếc xe chuyên dụng đua cá nhân tính giờ rất đắt tiền như chiếc xe của tay đua Nguyễn Tuấn Vũ, Nguyễn Thị Thu Mai có giá hơn 250 triệu đồng/chiếc. Các xe còn lại của đội tuyển, trong đó có xe của tay đua Nguyễn Thị Thật có giá cũng hơn 150 triệu đồng.
Không chỉ gánh chịu tổn thất vật chất khổng lồ, sự cố hỏa hoạn đã giáng một đòn chí mạng vào tinh thần chiến đấu và cơ hội tranh tài của đội tuyển xe đạp đường trường Việt Nam tại Giải vô địch châu Á 2025. Khi đồng hồ đếm ngược chỉ còn chưa đầy 24 giờ trước thời khắc khai mạc, đội tuyển gần như rơi vào thế bế tắc, không còn bất kỳ phương án thay thế khả dĩ nào để vực dậy sau cú sốc.
"Các em đã đổ mồ hôi, sôi nước mắt, miệt mài tập luyện ròng rã suốt thời gian dài, thậm chí gác lại niềm vui sum vầy trong dịp Tết Nguyên đán thiêng liêng để dồn toàn tâm toàn lực hướng tới giải đấu quan trọng này. Giờ đây, nếu phải ngậm ngùi rời đường đua, không thể cống hiến hết mình, đó thực sự là một mất mát, một nỗi tiếc nuối khôn nguôi," báo Người lao động dẫn lời một thành viên ban huấn luyện nghẹn ngào chia sẻ, giọng nói đượm buồn và sự thất vọng tột độ.
Dàn xe đạp tiền tỷ của tuyển Việt Nam bị cháy rụi tại Thái Lan. Nguồn clip: Thanh niên
Trong ngày hôm nay, 6/2, ban tổ chức giải đấu sẽ triệu tập cuộc họp kỹ thuật khẩn cấp, tập trung giải quyết sự cố bất ngờ của đội tuyển Việt Nam. Ông Nguyễn Ngọc Vũ, Trưởng đoàn Việt Nam tham dự giải châu Á, cho biết phía ban tổ chức đã chủ động liên hệ với đoàn và cam kết sẽ nỗ lực hết mình, đưa ra phương án tháo gỡ tối ưu nhất trong thời gian sớm nhất.
Đội tuyển xe đạp đường trường Việt Nam đến với đấu trường Thái Lan lần này bằng một lực lượng hùng hậu gồm 17 thành viên chủ chốt, quy tụ những "ngôi sao" sáng giá của làng xe đạp Việt như "nữ hoàng tốc độ" Nguyễn Thị Thật, "hoa khôi" Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thu Mai giàu kinh nghiệm, cùng cặp đôi song sinh Lâm Thị Kim Ngân - Lâm Thị Thùy Dương đầy triển vọng (nữ). Bên cạnh đó là những tay đua nam mạnh mẽ như Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Tuấn Vũ, và lớp tuyển thủ trẻ đầy nhiệt huyết như Ngọc Thảo, Bé Hồng, Xuân Lộc...
Nguyễn Thị Thật cùng dàn tuyển thủ xe đạp Việt Nam lo lắng khi toàn bộ xe đạp đua bị cháy. Ảnh: Thanh niên
Hiện tại, toàn đội đang "nín thở" chờ đợi phán quyết cuối cùng từ ban tổ chức, mong mỏi một phép màu để có thể tiếp tục cuộc hành trình chinh phục vinh quang. Đây không chỉ là tổn thất về trang thiết bị, phương tiện thi đấu, mà còn là một cú sốc tinh thần với các tay đua Việt Nam, những người đã dốc hết tâm sức và đang ở rất gần cơ hội khẳng định bản thân trên đấu trường châu lục.