Mới đây, mạng xã hội xôn xao chia sẻ hình ảnh chú rể đem dàn máy xúc đi đón cô dâu. Trong hình ảnh, 7 chiếc máy xúc nối dài, được trang trí bóng bay, hộ tống chú rể rước vợ về dinh khiến nhiều người chú ý.
Theo báo Thanh niên, nhân vật chính trong câu chuyện trên là chú rể Đỗ Hồng Sơn (25 tuổi) và cô dâu Dương Thị Liên (23 tuổi), ở huyện Đại Từ, Thái Nguyên.
Ý tưởng của anh Sơn nảy ra khi anh nghĩ chiếc máy xúc là “cần câu cơm”, là người bạn đã gắn bó với mình hơn 10 năm nay nên anh rất muốn có một kỷ niệm đặc biệt với nó trong ngày trọng đại của đời mình. Khi anh chia sẻ ý tưởng với vợ, chị đồng ý ngay.
7 chiếc máy xúc nối dài, được trang trí bóng bay, hộ tống chú rể rước vợ về dinh khiến nhiều người chú ý. Ảnh: Báo Thanh niên.
Gần tới ngày cưới, anh Sơn mới thông báo với gia đình vợ: “Mấy hôm nữa con đón dâu bằng máy xúc đấy!”. Bố vợ anh thoáng giật mình, hỏi lại: “Thế không có xe hoa à?”.
Chàng trai 25 tuổi, cho biết cuộc sống ổn định của anh hiện tại cũng là nhờ chiếc máy xúc nên anh rất biết ơn và trân quý “người bạn” đặc biệt này.
"Toàn bộ máy xúc là của nhà, không phải đi thuê thêm. Tôi có trang trí thêm bóng bay cho đẹp mắt để ai nhìn vào cũng biết đó là dàn xe rước dâu. Trước khi thực hiện, tôi cũng bàn bạc với gia đình hai bên và được mọi người đồng ý", anh Sơn chia sẻ.
Trước đám cưới 2 ngày, anh Sơn cùng các anh em "tắm rửa" cho các em máy xúc sạch sẽ, hạ treo bong bóng màu hồng tựa trưng cho tình yêu lên xe. Ảnh: Báo Thanh niên.
Trước đám cưới 2 ngày, anh Sơn cùng các anh em "tắm rửa" cho các em máy xúc sạch sẽ, hạ treo bong bóng màu hồng tựa trưng cho tình yêu lên xe. Chưa kể anh còn gắn thêm chữ "song hỷ". Biển số và hai bên sườn được trang trí thêm bằng dây kim tuyến cho đẹp mắt. Anh bật mí, cả hội bạn chưa có ai từng làm ý tưởng này nên ai nấy cũng đều háo hức, mong cho sớm đến ngày đám cưới, theo báo Tuổi trẻ.
Quãng đường từ nhà anh đến nhà vợ chỉ cách nhau 3km nên việc rước dâu diễn ra thuận lợi, dễ dàng. Ai nấy đều hào hứng, vui vẻ khi nhìn thấy dàn xe rước dâu đặc biệt. Bản thân anh cũng hạnh phúc vì có sự tham dự, đón nhận nhiệt tình của người thân, bạn bè, hàng xóm… Bạn bè, đồng nghiệp là những người đảm nhận lái máy xúc trong đám cưới. Anh Sơn biết đến vợ cách đây khoảng 10 năm do hai người ở cùng huyện.
Chú rể Đỗ Hồng Sơn (25 tuổi) và cô dâu Dương Thị Liên (23 tuổi), ở huyện Đại Từ, Thái Nguyên. Ảnh: Báo Thanh niên.
Anh Sơn cũng cho biết, ban đầu anh dự tính tự mình điều khiển máy xúc đón vợ nhưng trời mưa, sợ vợ di chuyển khó khăn, váy cưới trắng tinh sẽ bị lấm bẩn nên anh quyết định dâu rể sẽ đi xe hoa ô tô.
Cô dâu Dương Thị Liên hạnh phúc chia sẻ: "Khách mời nhà em thích lắm. Ai nấy đều rất vui. Nhiều người còn xin chụp ảnh kỷ niệm nữa".