Đóng

Cựu thủ môn Malaysia qua đời vì đột quỵ trên sân bóng

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Cựu thủ môn Firos Mohamed đã đột ngột qua đời ở tuổi 52 sau khi ngã quỵ trong trận đấu giao hữu giữa hai đội Penang và Kedah.

Theo thông tin từ báo Dân trí, bóng đá Malaysia vừa đón nhận thông tin không vui khi cựu thủ môn của đội tuyển quốc gia nước này, Firos Mohamed, đã qua đời vào lúc 22h23 ngày 7/7. Theo báo giới nước này, thủ môn 53 tuổi đã tham dự trận giao hữu giữa đội lão tướng Penang và Kedah tại sân vận động Manjung.

Khi trận đấu diễn ra, Firos Mohamed bất ngờ đổ gục xuống sân và bất tỉnh. Sau đó, ông đã qua đời khi được đưa vào bệnh viện. Nhiều đoạn video ghi lại cảnh Firos ngã quỵ trong khi thi đấu lan truyền nhanh chóng trên các mạng xã hội. Dư luận Malaysia đã bày tỏ sự thương cảm với cựu thủ môn tài hoa của bóng đá nước này.

CLB Penang xác nhận tin buồn: "Ban giám đốc và toàn thể nhân viên Penang FC xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình của cựu thủ môn Firos Mohamed. Nguyện cầu Chúa ban phước lành cho anh".

Cựu thủ môn Malaysia qua đời vì đột quỵ trên sân bóng. Ảnh: NST.

Theo thông tin ban đầu, ông không có tiền sử bệnh, kể cả các vấn đề liên quan đến tim mạch. Vợ ông, bà Fildaanis Mat (51 tuổi), cho biết chồng mình vẫn thường xuyên chơi bóng và hiện đang làm HLV thủ môn tại Học viện Bóng đá Penang.

Bà chia sẻ: “Tôi cùng ba người con trai (từ 18 đến 29 tuổi) đã đi theo ông ấy đến giải đấu vì cả nhà muốn theo dõi ông thi đấu. Theo kế hoạch, hôm nay chúng tôi sẽ đưa con trai út (Mohamad Fairiel Danish, 18 tuổi) đến Cao đẳng Poli-Tech Mara (KPTM) ở Bangi (bang Selangor) để nhập học ngành quản lý thể thao.

Hôm 7/7, trước khi thi đấu, ông ấy không có dấu hiệu gì bất thường, thậm chí còn rất hào hứng, chơi bóng như một thanh niên thực thụ. Nhưng chỉ hai phút trước khi trận đấu kết thúc, ông ấy đột ngột ngã xuống sân”.

Bà Fildaanis cho biết gia đình vẫn còn sốc sau vụ việc, đặc biệt là cậu con trai út 17 tuổi Mohamad Fairiel Danish. Anh vội vã chạy xuống sân sau khi thấy cha mình ngã quỵ và ngất xỉu khi thấy ông bất tỉnh trên sân.

Trong khi đó, quản lý đội anh ExPenang cho biết anh và người đã khuất đã rất thân thiết trong 20 năm qua, từng chơi cùng nhau trong đội Cúp Tổng thống và đội Bóng đá Penang.

"Ông ấy là một trong những thủ môn giỏi nhất ở Penang và từng được chọn là một trong sáu cầu thủ Malaysia tham gia chương trình đào tạo của Barcelona vào những năm 80. Ông cũng từng là thủ môn của đội tuyển quốc gia Malaysia vào những năm 90", đồng đội cũ của Firos Mohamed là Mohd Azmi Ali, 57 tuổi,

Tạp chí Tri thức cho biết, trưởng cảnh sát quận Manjung, ACP Hasbullah Abd Rahman, khi được liên lạc, xác nhận rằng Firos qua đời do một cơn đau tim. Theo truyền thông Malaysia, thi thể của Firos sẽ được đưa về quê hương Penang để lo hậu sự.

Cái chết của Firos làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về sự an toàn của các vận động viên lớn tuổi khi quay lại thi đấu. Nhiều ý kiến cho rằng các nhà tổ chức cần yêu cầu kiểm tra sức khỏe bắt buộc đối với tất cả cựu cầu thủ tham gia những sự kiện như thế này để đảm bảo an toàn cho họ.

Tin nổi bật