Báo Người lao động cho biết, ngày 21/7, Bác sĩ Lê Ngọc Long, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bình Dương (phường Thủ Dầu Một, TP.HCM) cho biết ê kíp của Bệnh viên vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật phức tạp.
Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, bệnh nhân là anh P.V.L (26 tuổi), nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội và khó thở. Qua phương pháp kiểm tra ban đầu và siêu âm, các bác sĩ phát hiện có dị vật sắc nhọn nằm trong thực quản và dạ dày của bệnh nhân.
Ngay lập tức, một ê kíp y bác sĩ được huy động để chẩn đoán và đưa ra phương án can thiệp khẩn cấp.
Cứu sống người đàn ông nuốt 4 lưỡi dao rọc giấy vào bụng. Ảnh: Báo Người lao động.
Bác sĩ Quốc Du, người trực tiếp thực hiện ca phẩu thuật đã lấy một nửa cây dao lam kẹt ở miệng thực quản, hạ họng và 4 mảnh dao rọc giấy trong dạ dày
Sau can thiệp nội soi gắp các mảnh dao ra ngoài, bệnh nhân được cho nhập viện theo dõi. Hiện tại đã ổn định và xuất viện.
Theo đánh giá của các bác sĩ, đây là một ca nội soi cực kỳ hi hữu và phức tạp. Việc gắp các lưỡi dao sắc nhọn ra ngoài mà không gây tổn thương thêm cho thực quản và dạ dày đòi hỏi kỹ năng chuyên môn rất cao và sự cẩn trọng tuyệt đối.
Các bác sĩ nhấn mạnh, nếu để muộn, bệnh nhân rất có khả năng phải trải qua phẫu thuật mở để lấy dị vật ra ngoài, tiềm ẩn nhiều rủi ro và biến chứng hơn.
VOV cho biết, bệnh nhân P.V.L có biểu hiện không bình thường về tâm lý và có tiền sử sử dụng ma túy. Theo thông tin ban đầu, anh P.V.L đã cuộn các lưỡi dao vào miếng giấy để nuốt vào dạ dày, nhằm "dễ chịu" hơn.