Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Cựu giáo viên mất tích bí ẩn gần một tháng: Thi thể được tìm thấy ở nơi không ngờ tới

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Bà Urai vô cùng đau buồn và bối rối trước cái chết của con gái, tự hỏi làm thế nào và khi nào Naruemon lại có mặt ở bãi đậu xe của bệnh viện.

Thethaiger đưa tin, một cựu giáo viên mất tích gần một tháng đã được phát hiện tử vong trong chiếc ô tô của mình tại bãi đậu xe của bệnh viện, khiến gia đình cô đối mặt với nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Vụ việc gây chú ý sau khi bà Urai, 63 tuổi trình báo về sự mất tích của con gái -  Naruemon (45 tuổi), còn được gọi là Gift.

Theo bà Urai, vào sáng sớm ngày 26/1, Naruemon đã đi làm như thường lệ, lái chiếc Honda Vios của mình từ nhà ở Quận Thanyaburi, Pathum Thani. Tuy nhiên, sau đó cô không trở về và mọi liên lạc với cô đều bặt tăm.

Vào lúc 10h ngày 23/2, cảnh sát từ Đồn cảnh sát Nong Suea nhận được thông báo về việc phát hiện một thi thể trong chiếc ô tô tại bãi đậu xe của bệnh viện. Sau khi điều tra, họ xác định thi thể là của Naruemon và đã liên lạc với mẹ cô.

Chiếc ô tô của Naruemon được tìm thấy ở bệnh viện. Ảnh: Thethaiger

Thi thể của Naruemon được đưa đi khám nghiệm tại Trung tâm y tế Công chúa Maha Chakri Sirindhorn (Bệnh viện SWU, Khlong 16) để xác định nguyên nhân tử vong.

Bà Urai kể lại rằng trong hai ngày đầu tiên sau khi con gái mất tích, bà đã gọi điện nhiều lần nhưng không ai bắt máy. Cuối cùng, bà đã trình báo sự mất tích với cảnh sát và liên lạc với người thân, nhưng không ai biết hoặc nhìn thấy Naruemon.

Vào ngày 23/2, bà đến thăm ngôi trường nơi con gái từng công tác ở Saphan Daeng, khu vực Khlong 2 của Thanyaburi, mong tìm được manh mối về nơi ở của con. Đúng lúc này, cảnh sát gọi điện thông báo họ đã tìm thấy chiếc xe của con bà.

Ban đầu, bà nghĩ con gái có thể còn sống nhưng đang trong tình trạng yếu, vì chiếc xe được đậu tại bệnh viện. Tuy nhiên, khi đến nơi, cảnh sát xác nhận rằng con gái bà đã qua đời.

Lễ tang của Naruemon hiện đang được tổ chức tại Wat Khlong Kao ở Nong Suea, Pathum Thani. Ảnh: Thethaiger

Bà Urai vô cùng đau buồn và bối rối trước cái chết của con gái, tự hỏi làm thế nào và khi nào Naruemon lại có mặt ở bãi đậu xe của bệnh viện. “Nếu cô ấy kiệt sức hoặc bất tỉnh, cô ấy phải được tìm thấy ở ghế lái. Nhưng tại sao cô ấy lại nằm ở ghế sau?” bà thắc mắc.

Bà Urai yêu cầu cảnh sát xem lại đoạn phim CCTV từ khu vực đó để xác định thời gian Naruemon đến bệnh viện và liệu cô có đi một mình hay có ai đi cùng. Gia đình cũng không rõ liệu Naruemon chết do vấn đề hô hấp từ trước hay vì nguyên nhân khác.

Lễ tang của Naruemon hiện được tổ chức tại Wat Khlong Kao ở Nong Suea, Pathum Thani, và lễ hỏa táng dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 27/2.

Trong khi đó, người chú 60 tuổi của cô, ông Wit cho biết bệnh viện ước tính kết quả khám nghiệm tử thi sẽ mất khoảng một tháng. Ông và gia đình mong muốn biết chính xác thời điểm chiếc xe đến bãi đậu xe và liệu Naruemon có qua đời sau khi đến hay không, theo thông tin từ KhaoSod.

“Chúng tôi hy vọng cảnh sát có thể xem xét kỹ lưỡng đoạn phim an ninh để làm rõ những gì đã xảy ra và mang lại sự an ủi cho gia đình chúng tôi”, ông Wit nói.

Tin nổi bật