Chiều nay (18/3), truyền thông Thái Lan đăng tải bức tâm thư của ông Somyot Poompanmoung với nội dung nhắm thẳng vào bà Nualphan Lamsam (Madam Pang )- đương kim chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT).
"Với tư cách người điều hành hiện tại của FAT, Madam Pang và đội ngũ của mình cần nắm rõ quy định về quản lý Liên đoàn bóng đá Thái Lan. Tuy nhiên, họ tổ chức họp báo và trả lời phỏng vấn theo kiểu bóp méo sự thật, cung cấp thông tin không đầy đủ và thiếu trung thực", tướng Somyot Poompanmoung - cựu chủ tịch FAT gay gắt.
Cựu chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung. Ảnh: FAT
Trước đó, tranh cãi nổ ra khi FAT bị tòa án xử thua kiện trong vụ việc tranh cãi liên quan đến bản quyền truyền hình Thai League.
Năm 2001, Siam Sport có thỏa thuận với FAT rằng họ sẽ được 95% lợi nhuận và chịu toàn bộ rủi ro tài chính. Hợp đồng sau đó được gia hạn đến năm 2025 dưới thời chủ tịch FAT, Worawi Makudi.
Đến năm 2014, bóng đá Thái Lan phát triển mạnh nhờ thành công của đội tuyển quốc gia, giúp Thai League sinh lời lớn. Năm 2016, ông Somyot Poompanmoung lên làm chủ tịch FAT và cho rằng hợp đồng với Siam Sport không công bằng vì FAT chỉ nhận 5% lợi nhuận. Sau đó, ông Somyot quyết định hủy hợp đồng 7 năm này.
Siam Sport sau đó đã kiện FAT ra tòa. Cuối cùng, Tòa án Tối cao xác định FAT vi phạm hợp đồng và phải bồi thường cho Siam Sport số tiền 360 triệu Baht (tương đương 272 tỷ đồng).
Ngay sau đó, bà Pang với tư cách chủ tịch FAT tổ chức họp báo tố ông Somyot là người phải chịu hoàn toàn trách nhiệm khi gây ra thiệt hại không tưởng cho bóng đá Thái Lan.
Không chỉ vậy, Madam Pang còn tố cáo cựu chủ tịch FAT đã để lại một khoản nợ khác lên đến 105 tỉ đồng, do ông Pumpanmuang đã vay của FIFA, Tuổi trẻ Online thông tin.
Trong cuộc trò chuyện với truyền thông Thái Lan, Madam Pang đã bật khóc khi phải đứng ra đối mặt những vấn đề do người tiền nhiệm để lại.
Madam Pang khóc tại buổi họp báo.
"Đầu tháng 3/2025, bà Nualphan Lamsam, với tư cách là Chủ tịch FAT, đã tổ chức một cuộc họp báo, cáo buộc tôi gây ra thiệt hại cho nền bóng đá Thái Lan. Hành động này khiến công chúng khinh thường và ghét bỏ tôi. Những cáo buộc này hoàn toàn sai sự thật và gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự của tôi.
Nếu bà Pang cho rằng hành động của tôi vi phạm pháp luật hoặc quy định của FAT và Công ty quản lý Thai League, tôi yêu cầu bà nộp đơn khiếu nại đi, với tư cách là người đại diện có thẩm quyền của FAT và Thai League. Hãy đưa vụ việc này ra tòa để tôi có cơ hội chứng minh sự thật", ông Somyot viết trong tâm thư.
Trong một diễn biến khác, tờ Manager Daily 360 của Thái Lan mới đây còn đưa tin thêm về một vụ việc khác, có thể khiến cựu chủ tịch Pumpanmuang gặp thêm rắc rối.
"Cựu chủ tịch Pumpanmuang đã bán dữ liệu về đội tuyển quốc gia cũng như Giải vô địch Thái Lan (Thai League) cho một công ty ở Malaysia. Hợp đồng này kéo dài đến tận năm 2028, Madam Pang đã cố gắng mua lại nhưng chưa thành công", tờ Manager Daily 360 viết.
Bài viết của trang tin này chẳng khác nào "đổ thêm dầu vào lửa" bởi ông Somyot Poompanmoung đang chịu áp lực lớn từ dư luận Thái Lan. Trong giai đoạn vị này lãnh đạo FAT, đội tuyển Thái Lan có kết quả bết bát trước chính đội tuyển Malaysia. Họ thua 4 trong 7 lần đối đầu với đối thủ này.
Tuy nhiên, đây có thể là thông tin không chính xác, theo VTC New. Việc một công ty dữ liệu thể thao mua dữ liệu của bất kì đội bóng nào trên thế giới để kinh doanh thường xuyên xảy ra. Hoạt động này đúng luật.
Ví dụ, các công ty dữ liệu như Opta, SportBase hay Wyscout đều có dữ liệu mà khách hàng cần để phân tích trận đấu, làm truyền thông...
FAT có thể không bán trực tiếp dữ liệu cho đối thủ. Malaysia mua dữ liệu từ công ty trên rồi mới phân tích về chuyên môn và giành chiến thắng. Tuy nhiên, đây là lúc mà tướng Somyot không có thời gian để...giải thích.