Từng được ví như “bản sao” của Song Hye Kyo, Jung Ga Eun bắt đầu công việc người mẫu từ năm 1997 và nhanh chóng nổi tiếng nhờ ngoại hình nổi bật. Sau khi trở thành Á hậu trong cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc Gyeongnam năm 2001, cô lấn sân sang truyền hình và ghi dấu ấn qua một số chương trình hút khách.
Vào năm 2016, Jung Ga Eun kết hôn với một doanh nhân và có một con gái. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cô kết thúc chỉ sau chưa đầy 2 năm, khi người chồng cũ bị phát hiện sử dụng tên của cô để thực hiện tới 660 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 13 tỷ won (hơn 246 tỷ đồng).
Càng quá đáng hơn, người đàn ông này chiếm đoạt cả tài sản của Jung Ga Eun và trốn ra nước ngoài, không chu cấp cho con, khiến người đẹp sinh năm 1978 rơi vào cảnh khốn khó. Trở thành mẹ đơn thân, cô vừa chăm sóc con, vừa bắt đầu lại.
Jung Ga Eun quyết định nối nghiệp cha mình, trở thành tài xế taxi. Ảnh: Instagram NV
Sau khi tham gia một bộ phim năm 2023, Jung Ga Eun vắng bóng trên màn ảnh và gặp khó khăn tài chính. Đầu năm 2025, cô mở kênh YouTube cá nhân để chia sẻ cuộc sống và nhận được nhiều sự đồng cảm từ khán giả.
"Sau bộ phim cuối cùng, tôi không có việc làm. Tôi nhìn vào tài khoản ngân hàng của mình và cảm thấy hoàn toàn mất phương hướng", Jung Ga Eun bộc bạch trong một cuộc phỏng vấn.
Cô chia sẻ thêm: "Tôi từng rất sợ không có tiền nhưng giờ nghĩ sẽ sống trong khả năng. Mọi thứ vẫn chưa chắc chắn nhưng việc nuôi con đã khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn".
Khi không có phim đóng, Jung Ga Eun quyết định nối nghiệp cha mình – người từng làm tài xế taxi tự do trong hơn 30 năm. Theo Allkpop, quyết định của cô được đưa ra sau nhiều năm vật lộn về tài chính và cảm xúc.
Gần đây, Jung Ga Eun đã vượt qua kỳ thi cấp bằng lái xe taxi chính thức của Hàn Quốc và ghi lại hành trình này trên kênh YouTube cá nhân. Cảm thấy vui về sự thay đổi nghề nghiệp, cô cho biết: "Với sự chăm chỉ, bạn có thể kiếm được khoảng 10 triệu won (hơn 189 triệu đồng) một tháng. Ngày nay, ngay cả các công ty lớn cũng không trả nhiều như vậy".
Nữ diễn viên đã vượt qua kỳ thi cấp bằng lái xe taxi chính thức của Hàn Quốc. Ảnh: NetEase
"Bố đã nuôi tôi lớn bằng công việc đó", Jung Ga Eun tâm sự, đồng thời bày tỏ mong muốn cha sẽ là hành khách đầu tiên lên taxi do cô cầm lái. Được biết, cha của Jung Ga Eun hiện đang chiến đấu với căn bệnh ung thư thực quản.
Câu chuyện của Jung Ga Eun trở thành chủ đề bàn luận tại Hàn Quốc. Nhiều người xem đây là biểu tượng cho tinh thần dũng cảm và niềm tin rằng, chỉ cần không từ bỏ, ai cũng có thể làm lại từ đầu, dù với khởi điểm khiêm tốn nhất.