Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Cụ bà cao tuổi nhất thế giới qua đời ở tuổi 117

(DS&PL) -

(ĐSPL) - Cụ bà người Nhật Bản được kỷ lục Guinness công nhận là người cao tuổi nhất thế giới đã qua đời ở tuổi 117.

(ĐSPL) - Cụ bà người Nhật Bản được kỷ lục Guinness công nhận là người cao tuổi nhất thế giới đã qua đời ở tuổi 117.

Bà Misao Okawa cùng con trai và gia đình đón sinh nhật lần thứ 117

Sáng nay (1/4), bà Misao Okawa, người Nhật Bản được công nhận là người cao tuổi nhất thế giới đã qua đời ở tuổi 117. Y tá của bà cho biết rằng trước đó khoảng 10 ngày bà đã chán ăn và sức khỏe yếu đi. Bà ngừng thở khi người thân và các nhân viên của viện dưỡng lão đứng bên cạnh và cầu nguyện cho bà .
Bà Misao Okawa sinh ngày 5/3/1889, được sách kỷ lục Guinness xác nhận là người cao tuổi nhất vào tháng 6/2013 khi ở tuổi 114. Sau đó, cụ cũng trở thành người cao tuổi nhất trong cả hai giới vào tháng 8/2013 ở tuổi 115.
Kinh ngạc màn trả lời trí tuệ nhanh kỷ lục của cậu bé lớp 9.
Phương tiện truyền thông Nhật Bản cho biết, ngày 5/3 bà đã cùng với người con trai 92 tuổi và gia đình tổ chức sinh nhật lần thứ 117 của mình tại viện dưỡng lão ở Osaka.
Bà Okawa có 2 con gái, 1 con trai, 4 người cháu cùng với 6 chắt. Hiện 2 người con của bà vẫn còn sống.
Trong một cuộc phỏng vấn với báo Telegraph của Anh nhân dịp sinh nhật 116, bà Okawa cho biết bí quyết trường thọ của bà là ăn tốt, ngủ ít nhất 8 tiếng mỗi đêm và thường xuyên chợp mắt khi mệt mỏi. "Ăn được, ngủ được, bạn sẽ sống lâu. Bạn phải học cách xả hơi", bà nói.
Quan chức của viện dưỡng lão, Okada chia sẻ sự đau buồn vì sự ra đi của bà: "Bà đã ra đi một cách bình yên, như thể vừa chìm vào giấc ngủ. Chúng tôi sẽ nhớ bà rất nhiều".

Tin nổi bật