Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

CSGT Hà Nội kịp thời trả lại tài sản thất lạc cho nam sinh viên

  • Nguyễn Lâm
(DS&PL) -

Ngay trong sáng cùng ngày (21/3), Đội CSGT đường bộ số 4 đã liên hệ được với chủ nhân của chiếc ví nêu trên và mời đến làm việc.

Ngày 21/3, trao đổi với PV Đời sống & Pháp luật, đại diện Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội cho biết, quá trình làm nhiệm vụ, phát hiện chiếc ví bị đánh rơi, cán bộ, chiến sỹ Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT đã xác minh, trả lại cho chủ sở hữu ngay trong ca công tác.

Theo đó, khoảng 6h45, ngày 21/3, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 4 gồm Trung tá Nguyễn Mạnh Hiệp (Tổ trưởng) và Đại úy Nguyễn Văn Hoài, trong quá trình làm nhiệm vụ tại nút giao Giải Phóng - Đại La, Đại úy Nguyễn Văn Hoài đã phát hiện 1 ví da màu đen rơi trên đường.

Đại úy Nguyễn Văn Hoài bàn giao lại tài sản thất lạc cho nam sinh viên

Qua kiểm tra thấy trong ví có nhiều giấy tờ cá nhân bao gồm căn cước công dân, GPLX mô tô hạng A1, giấy chứng nhận đăng ký xe, thẻ bảo hiểm y tế, thẻ sinh viên mang tên Phạm Đức Nguyên, sinh năm 2006, đăng kí HKTT tại phường Minh Xuân, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang và 3 triệu đồng tiền mặt.

Nhận định đây là tài sản của người dân do sơ xuất đã đánh rơi, Tổ công tác đã báo cáo sự việc với Ban Chỉ huy đơn vị, đồng thời liên hệ với trường Đại học Kinh tế quốc dân để xác minh thông tin chủ tài sản.

Ngay trong sáng cùng ngày, Đội CSGT đường bộ số 4 đã liên hệ được với chủ nhân của chiếc ví nêu trên và mời đến làm việc.

Nhận lại tài sản bị thất lạc, anh Phạm Đức Nguyên không giấu được sự vui mừng, cho biết, sáng nay trong quá trình đi học từ Hà Đông đến trường Đại học kinh tế quốc dân, anh đã làm rơi chiếc ví, trong đó gồm toàn bộ giấy tờ và 3 triệu đồng bố tôi vừa gửi xuống để đóng học phí, bản thân anh đang đi tìm trên các cung đường đã đi, rất may đã được các đồng chí CSGT nhặt được, liên hệ trả lại.

"Ngoài tiền, trong đó là toàn bộ giấy tờ cần thiết, tôi thì ở Tuyên Quang, đang học ở Hà Nội, bây giờ mà mất, tôi không biết mất bao lâu mới làm được lại, vô cùng cảm ơn các chiến sĩ CSGT", anh Nguyên xúc động nói.

Sau khi nhận lại tài sản, anh Nguyên đã đã viết thư, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lực lượng CSGT Hà Nội, Đội CSGT đường bộ số 4 cùng cá nhân cán bộ đã giúp đỡ anh tìm lại số tài sản trên.

Thiếu tá Trần Ngọc Trung, Đội Trưởng Đội CSGT đường bộ số 4 cho biết, việc kịp thời giúp đỡ người dân tìm lại tài sản thể hiện tinh thần trách nhiệm “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của lực lượng CSG, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 4 đã nhiều lần hỗ trợ người dân tìm lại người thân, tài sản... qua đó được quần chúng nhân dân ghi nhận, biểu dương.

Tin nổi bật