Tối 31/3, trao đổi với PV Đời sống & Pháp luật, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội cho biết, khoảng 16h30 cùng ngày, Thiếu tá Vũ Trung Đức và Thiếu tá Nguyễn Xuân Khái khi đang làm nhiệm vụ tại nút giao Trần Duy Hưng – Nguyễn Chánh đã phát hiện 1 cháu bé đeo cặp học sinh, có biểu hiện ngơ ngác, đi tìm đường.
CSGT đưa cháu bé về trường Tiểu học Trung Yên (Hà Nội)
Ngay lập tức, Thiếu tá Đức tới hỏi thăm cháu bé thì được biết cháu tan học đang đi về nhà nhưng bị lạc đường.
Nhận thấy tình huống cháu bé có thể đã đi lạc, tổ công tác đã báo cáo Ban chỉ huy đơn vị, lấy thông tin trong cặp sách của cháu bé và chở cháu về trường Tiểu học Trung Yên.
Tại trường, được biết cháu bé tên H. Q. A. (lớp 1A3, địa chỉ: 289 Khuất Duy Tiến, Hà Nội) phụ huynh của cháu bé là anh H. T. B. đã đến nhận lại cháu bé.
Gia đình cháu bé cho biết rất xúc động khi lực lượng CSGT đã giúp cháu bé được an toàn
Phụ huynh chú bé cho biết, hàng ngày gia đình đưa đón cháu đi học nhưng hôm nay đi đón muộn nên cháu đã tự ý đi bộ về nhà, sau đó bị lạc đường. Anh B. rất xúc động khi lực lượng CSGT đã giúp cháu bé được an toàn và viết thư cảm ơn tổ công tác.