Đóng

Công an giúp cháu bé 11 tuổi đi lạc từ Đồng Nai đến Lâm Đồng về với gia đình

  • Đinh Kim (T/h)
(DS&PL) -

Nhận được thông tin, gia đình cháu bé tức tốc lên Lâm Đồng và vỡ òa hạnh phúc khi đón lại con sau một ngày dài tìm kiếm trong lo lắng.

Theo báo Công An Nhân Dân, chiều 10/7, Công an xã Đạ Huoai 3 (tỉnh Lâm Đồng) đã bàn giao cháu N.T.T (SN 2014, trú tại xã Phú Lâm, tỉnh Đồng Nai) cho gia đình sau một ngày đi lạc lên địa phận tỉnh Lâm Đồng.

Gia đình cháu bé tức tốc lên Lâm Đồng và vỡ òa hạnh phúc khi đón lại con sau một ngày dài tìm kiếm trong lo lắng..Ảnh: Công An Nhân Dân

Trước đó, vào khoảng 11h45 cùng ngày, Công an xã Đạ Huoai 3 tiếp nhận thông tin từ chị Trần Thị Thu Giang (SN 1997, trú tại thôn 8, xã Đạ Huoai 3) về việc có một cháu bé đi lạc đến địa phương.

Công an xã Đạ Huoai 3 đã khẩn trương xác minh thông tin, xác định cháu bé tên là N.T.T, trú tại xã Phú Lâm (tỉnh Đồng Nai), là con anh N.M.T (SN 1962) và chị P.T.S (SN 1973).

Báo Tiền Phong cho biết, ngay khi xác định được thông tin, Công an xã Đạ Huoai 3 đã lập tức liên lạc với gia đình cháu bé để thông báo. Gia đình ngay sau đó tức tốc lên Lâm Đồng và vỡ òa hạnh phúc khi đón lại con sau một ngày dài tìm kiếm trong lo lắng.

Tại trụ sở Công an xã Đạ Huoai 3, gia đình cháu T. xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng Công an xã này và chị Giang cùng người dân địa phương đã kịp thời phát hiện và hỗ trợ cháu trong lúc đi lạc.

Tin nổi bật