Nông dân Birbal Singh tự hào giới thiệu con trâu đặc biệt của mình và nói: “Đây là Pradhan Babu. Nó được 38 tháng tuổi và mang lại rất nhiều may mắn cho tôi. Năm nó sinh ra cũng là năm tôi trở thành trưởng làng. Có người trả tới 50 lakh rupee (khoảng 1,4 tỷ đồng) nhưng tôi không đồng ý bán. Với tôi, nó phải đáng giá tối thiểu 1 crore rupee (tương đương 2,9 tỷ đồng). Nó giống như con trai của tôi vậy.”
Ông mang Pradhan Babu đến hội chợ Sonepur nổi tiếng và tiết lộ rằng mỗi năm ông kiếm được khoảng 21 lakh rupee (619 triệu đồng), tương đương 6.000 rupee/ngày (khoảng 1,7 triệu đồng), nhờ vào việc bán tinh dịch của con trâu này.
Nói về Pradhan Babu, Birbal mô tả: “Nó dài khoảng 2,4 mét, cao 1,5 mét và rất hiền lành. Đây là giống trâu Jafarabadi có nguồn gốc từ Gujarat, nổi tiếng với khả năng cho nhiều sữa và thân hình lớn.”
Gia đình Birbal mua mẹ của Pradhan Babu từ Gujarat khi bà trâu đang mang thai, và chú trâu quý sau đó chào đời ngay tại nhà họ. Ông cho biết họ chăm sóc chế độ dinh dưỡng của nó vô cùng cẩn thận: “Ngoài cám và cỏ khô, nó còn ăn chuối, táo, hạt điều mỗi ngày và uống tới 8 lít sữa.”
Hội chợ Sonepur, cách thành phố Patna khoảng 20 km, từng được xem là hội chợ buôn bán động vật lớn nhất châu Á. Qua thời gian, hội chợ đã thay đổi và nay chủ yếu trưng bày ngựa, dê cùng các chương trình biểu diễn. Thậm chí năm nay, giống chó Bulldog Mỹ — dù bị cấm — vẫn được rao bán công khai.