Hơn 3 thập kỷ trước, một phát súng ở cự ly gần đã cướp đi sinh mạng của nam diễn viên Lý Quốc Hào ở tuổi 28. Anh được đưa ngay đến bệnh viện nhưng không giữ được tính mạng khi trải qua 4 tiếng đồng hồ phẫu thuật.
Con trai huyền thoại kungfu Lý Tiểu Long
Nam diễn viên Lý Quốc Hào (Brandon Lee) là con trai đầu lòng của huyền thoại kungfu Lý Tiểu Long và người vợ Mỹ Linda Emery. Ngay từ khi lên 8 tuổi, anh cùng mẹ và em gái Shannon Lee (Lý Hương Ngưng) định cư ở Los Angeles sau cái chết đột ngột của người cha.
Nối nghiệp cha, một ngôi sao võ thuật tầm cỡ thế giới, Lý Quốc Hào cũng được coi là một ngôi sao võ thuật đắt giá của điện ảnh Hollywood cuối những năm 80, đầu 90.
Lý Quốc Hào (Brandon Lee) là con trai đầu lòng của huyền thoại kungfu Lý Tiểu Long.
Những tác phẩm điện ảnh đánh dấu tên tuổi và sự nghiệp của Quốc Hào có thể kể tới như Kongfu the Movie, Logacy of Range (1986), Show Down in Lettle Tokyo (1991), Rapid Fire (1992).
Năm 1993, khi tham gia The Crow với kinh phí đầu tư 14 triệu USD, Lý Quốc Hào luôn mong muốn đây sẽ là bộ phim đột phá trong sự nghiệp diễn xuất của anh.
Lý Quốc Hào kỳ vọng sẽ phát huy được hết khả năng bản thân trong The Crow, ít nhất cũng phải vượt qua hình ảnh của bản thân trong những bộ phim trước đó như Show Down in Lettle Tokyo (1991) hay Rapid Fire (1992)...
Để thực hiện quyết tâm trên, Lý Quốc Hào đã cống hiến hết mình cho bộ phim. Kể từ tháng 2/1993 khi đoàn phim bắt đầu khai máy, gần như ngày nào Lý Quốc Hào cũng đến phòng tập thể hình trong vòng 1 giờ đồng hồ, vừa luyện cơ bắp cũng như sức khỏe cho thời gian vô cùng vất vả và nhiều áp lực của đoàn phim.
Lý Quốc Hào bên cạnh cha Lý Tiểu Long.
Pha bóp cò súng định mệnh
Vào ngày 31/3/1993, một tai nạn thương tâm đã xảy ra với Lý Quốc Hào trên trường quay bộ phim The Crow.
Trong kịch bản, nhân vật của Lý Quốc Hào bị bắn ở cự ly gần. Ở phân cảnh trước đó, cây súng đạo cụ đã được nạp đạn, nhưng không có ngòi nổ để sử dụng cho cảnh quay cận. Thay vì sử dụng đạn đạo cụ, nhà sản xuất đồng ý cho tổ đạo cụ tự chế tạo đạn theo cách riêng. Họ lấy đạn thật, gạt bỏ kíp bổ, chỉ lấy vỏ đạn nhét vào nòng súng. Tuy nhiên, một cách tình cờ, tổ đạo cụ đã để kíp nổ ngay gần chỗ vỏ đạn. Và trong quá trình quay phim, vỏ đạn trong súng đã được tháo ra lắp vào với kíp nổ để ngay bên cạnh, khiến viên đạn có một lực đẩy đủ mạnh để bắn ra khỏi nòng súng. Không ai trong đoàn làm phim nhận ra điều này.
Đạo diễn và đoàn làm phim đều chứng kiến giây phút Lý Quốc Hào đổ gục xuống nhưng họ đều không hay biết chuyện gì đã xảy ra, cho đến khi một diễn viên đóng thế nhận ra rằng Lý Quốc Hào đã ngã gục thật sự chứ không phải là diễn xuất.
Ngay lập tức, mọi người vội ùa tới vực anh dậy. Nhân viên y tế tại hiện trường đã khẩn trương tới sơ cứu cho Lý Quốc Hào rồi chuyển anh lên xe, đưa tới trung tâm cấp cứu New Hanover, Mỹ cách trường quay 30 phút chạy xe.
Trải qua 4 tiếng đồng hồ phẫu thuật, các bác sĩ đã lắc đầu trong tiếc nuối vì không thể cứu được tính mạng của Lý Quốc Hào.
Sự ra đi của Lý Quốc Hào khiến nhiều người tiếc nuối.
Bác sĩ điều trị cho biết: "Vùng eo của Lý Quốc Hào bị một vết thương rộng 4mm. Phim chụp X-quang cho thấy, trong cột sống của anh có một vật thể bằng kim loại".
Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã không tìm thấy đầu viên đạn ở vùng eo của nam diễn viên. Vị bác sĩ cho biết, Lý Quốc Hào đã mất quá nhiều máu.
13h04 chiều ngày 1/4/1993, Lý Quốc Hào qua đời tại bệnh viện. Sự ra đi đột ngột và ở tuổi rất trẻ của nam diễn viên Quốc Hào được so sánh với cái chết bí ẩn của cha ruột anh, Lý Tiểu Long.
Những giọt nước mắt
Với sự chấp thuận của người mẹ Lý Quốc Hào - bà Linda Lee Cadwell, đạo diễn Alex Proyas đã hoàn thành bộ phim The Crow bằng cách sử dụng kỹ xảo lúc bấy giờ để thực hiện một vài cảnh quay mà Lý Quốc Hào chưa hoàn thành.
Cái chết đột ngột và đau thương của Lý Quốc Hào đã đưa tên tuổi của anh trở thành huyền thoại khi bộ phim The Crow được các nhà phê bình đánh giá là tác phẩm hay nhất của anh.
Tạo hình của Lý Quốc Hào trong phim "The Crow" (Ảnh: New York Post).
Ngày 3/4/1993, thi hài Lý Quốc Hào được đưa tới Seatle, Mỹ và chôn cạnh phần mộ của người cha huyền thoại Lý Tiểu Long. Ngày hôm sau, lễ truy điệu tiễn Lý Quốc Hào đã được bạn bè và người thân của anh tổ chức tại đồi Hollywood.Người bạn thân của Lý Quốc Hào, Jeff Imada với vai trò quay phim, hàng ngày dõi theo anh diễn xuất ngày hôm đó đã khóc như mưa mà không nói thành lời.
Người phụ nữ kiên định và can trường nhất chính là mẹ anh - Linda Lee. Bà đã phát biểu trước các quan khách: "Brandon Lee chắc chắn cũng hy vọng không khí ngày hôm nay sẽ vui vẻ và nhẹ nhàng. Chúng ta tới đây chẳng phải để chúc Brandon Lee có một cuộc sống tốt đẹp hơn sao?".
Những nghi vấn
Vụ tai nạn trên phim trường khiến Lý Quốc Hào qua đời có một phần nguyên nhân đến từ sự lơ là, thiếu kiểm tra kỹ càng đối với những khẩu súng được sử dụng trong cảnh phim, nhưng không có ai thực sự đáng phải gánh trách nhiệm trong sự việc bi kịch này, nên sau cùng, không có một người nào bị kết tội.
Nam diễn viên Michael Masssee - người trực tiếp bóp cò được tuyên bố vô can với thảm kịch này. Tuy nhiên, Michael Masssee cũng bị trầm cảm nặng nề, rời phim trường trong khoảng 1 năm, từ chối tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Trong một cuộc phỏng vấn, Massee cho biết, đến giờ, ông vẫn còn bị ám ảnh và gặp ác mộng vì câu chuyện năm xưa.
Tuy nhiên, cái chết oan nghiệt của Lý Quốc Hào trên phim trường có thể là một âm mưu mà đến nay, chưa có lời giải đáp cụ thể.
Lý Quốc Hào là ngôi sao võ thuật triển vọng của Hollywood trước khi mất.
Nhiều sự nghi ngờ đã tập trung vào Linda Cadwell Lee - vợ của Lý Tiểu Long và là mẹ của Lý Quốc Hào. Nhiều người tỏ ra khó hiểu khi Linda chưa bao giờ muốn tìm ra sự thật đằng sau sự ra đi đầy bất ngờ của chồng và con trai. Năm xưa, khi Lý Tiểu Long chết tại Hồng Kông (Trung Quốc) một cách khó lý giải, Linda không yêu cầu điều tra mà nhanh chóng lấy tiền bảo hiểm.
Năm 1993, chỉ vài ngày sau Lý Quốc Hào bị bắn chết trên phim trường, khi mà ngay cả tổ điều tra cũng chưa được chính thức thành lập, Linda đã mạnh dạn tuyên bố với báo giới rằng, cái chết của con trai mình không liên quan đến bất cứ ai. Vụ án nhanh chóng khép lại và Linda thừa kế một khoản tiền lớn từ bồi thường của đoàn làm phim.
Một chuyên gia về súng - ông Richard Mazzaochi chia sẻ, trường hợp đạn giả có thể bay ra khỏi nòng súng với tốc độ lớn để găm vào người đứng đó cách xa hơn 3m là điều không thể xảy ra. Thực nghiệm cũng đã được diễn ra. Vỏ đạn lập tức rơi ngay xuống phía dưới sau khi bị bắn ra khỏi nòng súng. “Như vậy, viên đạn bắn đi phải là đạn thật với đầy đủ các thành phần của nó, từ thuốc súng ở bên trong đến kíp nổ”, chuyên gia này cho biết. Dựa trên cơ sở này, nhiều người cho rằng, cái chết của Lý Quốc Hào không phải là tai nạn thông thường.
Có giả thuyết cho rằng, trên thực tế đã có 2 cây súng y hệt nhau được sử dụng trong quá trình quay phim. Không hề có chuyện tráo đổi đạn, mà là tráo đổi súng - việc đơn giản và nhanh gọn hơn nhiều.
Tuy nhiên, nếu thực sự là có 2 cây súng, ai là người đã tráo đổi súng? Là âm mưu từ trước hay đơn giản chỉ là sự bất cẩn của đoàn làm phim và những người chuẩn bị đạo cụ? Đến giờ, chưa có ai vào cuộc điều tra vấn đề này, vì vụ án đã được đóng hồ sơ ngay sau đó không lâu.