Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Con trai có tâm lý bất ổn, còn thường xuyên đòi tiền tiêu vặt, ông bố chết lặng khi phát hiện nguyên nhân

(DS&PL) -

Khi biết được chân tướng mọi chuyện, ông bố chỉ biết rơi nước mắt vì hành động bấy lâu của con trai.

Người đàn ông họ Vương (Trung Quốc) mới đây đã chia sẻ câu chuyện về con trai mình khiến nhiều bậc phụ huynh phải suy ngẫm.

Con trai anh Vương đang là học sinh tiểu học. Cậu bé không chỉ ngoan ngoan, lễ phép mà thành tích học tập ở lớp luôn đứng ở vị trí cao. Trong mỗi buổi học phụ huynh, đứa trẻ đề được giáo viên hết lời khen gợi khiến anh Vương không khỏi tự hào.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên thời gian gần đây, con trai anh Vương bỗng xuất hiện những biểu hiện lạ thường. Thay vì vẻ hoạt bát hàng ngày, cậu bé trở nên lầm lì ít nói, thỉnh thoảng còn lén khóc trong phòng. Thế nhưng khi cha mẹ dò hỏi thì cậu bé nhất quyết không chịu mở lời.

Đáng nói, cậu bé còn thường xuyên xin tiền tiêu vặt. Hễ vừa từ trường tiểu học trở về nhà là cậu bé lại hỏi xin tiền. Điều này lặp đi lặp lại khiến ông bố nảy sinh lo lắng liệu con trai có đang gặp vấn đề nghiêm trọng hay không.

Anh Vương đã lăng lẽ theo dõi con trai để tìm ra nguyên nhân. Trong một lần, anh bắt gặp cậu bé mua rất nhiều đồ ăn trong siêu thị và bắt xe buýt đến một căn nhà lạ hoắc. Khi một người phụ nữ vừa mở cánh cửa cho cậu bé thì ông bố đã hùng hổ lao đến chất vất vì nghĩ con trai mình đang bị người sống trong căn nhà này lợi dụng.

Ảnh minh họa.

Lúc này, cậu bé đã tiết lộ mọi chuyện cho bố mình. Thì ra bạn thân của cậu bé mắc bệnh nan y và có thể không qua khỏi. Con trai anh Vương vì muốn bạn được vui vẻ nên mới thường xuyên mau đồ ăn ngon đến nhưng vì sợ bố ngăn cấm nên mới không dám nói sự thật.

Ảnh minh họa.

Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, anh Vương đã ôm con trai vào lòng và không hề trách cứ nửa lời. Dân mạng cũng không tiếc lời khen ngợi trước hành động nhân ái của cậu bé.

Linh Chi (T/h)

Tin nổi bật