Đóng

Con ốm vì thời tiết, chồng đổ lỗi điều hòa

  • Mộc Trà
(DS&PL) -

Vợ bật điều hòa cho con ngủ thì chồng tắt phụt, cho rằng "lạnh dễ ốm". Mẹ bế con về ngoại vì nóng quá. Chuyên gia nói: dùng điều hòa đúng, trẻ vẫn khỏe.

Anh  Đào Văn Thịnh (33 tuổi) và chị Hoa (30 tuổi, ở Hà Nội) vừa phải đưa cậu con trai 2 tuổi đi khám vì sốt cao, ho liên tục mấy ngày không thuyên giảm. Tại bệnh viện, bác sĩ kết luận bé viêm mũi họng, cần dùng kháng sinh trong 5 ngày.

Tuy nhiên, điều khiến chị Hoa khổ sở không chỉ là bệnh của con, mà là... chồng. Từ khi con sốt, anh Thịnh cấm tuyệt vợ bật điều hòa vì sợ “lạnh vào người, bệnh nặng thêm”. Cứ thấy chị bật điều hòa cho con ngủ, anh lại tắt phụt rồi trách móc: “Không biết chăm con mà cứ bày vẽ”.

Khổ nỗi, phòng trọ của hai vợ chồng lại sát mặt đường, xe cộ ầm ầm, bụi mù trời. Mở cửa thì sợ bụi bay vào hại con, đóng cửa thì nóng hầm hập. Cái quạt nhỏ không xuể, con trai nóng quá khóc suốt đêm.

“Con tôi từ lúc sơ sinh vẫn nằm điều hòa không sao, chỉ vì mấy hôm đi học về thời tiết thay đổi mà ốm, vậy mà chồng tôi đổ tội cho... điều hòa”, chị Hoa bức xúc.

Chồng đổ lỗi con ốm là do nằm điều hòa. Ảnh minh họa

Không chịu nổi cảnh mẹ con vật vã vì nóng, chị Hoa bế con về nhà ngoại ở tạm. Vợ chồng từ đó phát sinh mâu thuẫn căng thẳng, anh Thịnh cho rằng vợ “bướng bỉnh”, chị Hoa thì thấy chồng cố chấp, không chịu nghe lời bác sĩ.

Tình cảnh của chị Hoa không phải là cá biệt. Chị Khuê (28 tuổi, Thái Bình) cũng từng stress nặng vì mâu thuẫn với mẹ chồng quanh chuyện để cháu nằm điều hòa.

Chị kể, con sinh vào mùa hè, ngay từ lúc ở viện đã nằm phòng điều hòa. Về nhà, lo con nóng quá quấy khóc, chị mua cả nhiệt kế, giữ nhiệt độ phòng luôn ở mức 27 độ. Bác sĩ dặn thế cho dễ ngủ và giữ sức khỏe.

Nhưng mẹ chồng không đồng tình. Bà nhất quyết cho rằng: “Trẻ nhỏ nằm điều hòa là hại phổi, hại sức”. Khi cháu 1 tháng tuổi bị sổ mũi, sốt nhẹ, bà lập tức quy kết “tại điều hòa mà ra”. Không chỉ vậy, bà còn bế cháu sang phòng bà ngủ, trùm kín mít quần áo khiến cháu đổ mồ hôi ướt lưng nhưng vẫn khăng khăng “cháu bị lạnh”.

Chồng chị Khuê thì mỗi tuần về một lần, không nắm được chuyện trong nhà. Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu không ai phân giải, khiến chị Khuê mất ngủ triền miên, rơi vào trầm cảm nhẹ sau sinh.

Theo bác sĩ chuyên khoa I Hà Tố Như, Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện An Việt, việc cho trẻ nằm điều hòa không sai, thậm chí còn cần thiết nếu biết cách sử dụng đúng.

“Không phải cứ viêm mũi họng là do điều hòa. Nguyên nhân còn do môi trường ô nhiễm, thay đổi thời tiết, sức đề kháng kém… Điều hòa chỉ gây hại khi dùng sai cách”, bác sĩ Như khẳng định.

Bác sĩ chuyên khoa I Hà Tố Như

Sai lầm phổ biến là để nhiệt độ quá thấp, khiến mũi họng trẻ bị khô, dễ tạo điều kiện cho virus xâm nhập. Ngoài ra, phòng dùng điều hòa thường kín, tích tụ bụi bẩn nếu không vệ sinh máy lạnh định kỳ.

Bác sĩ khuyến cáo, trẻ bị sốt vẫn có thể nằm điều hòa, nhưng nên giữ nhiệt độ từ 26–28 độ, độ ẩm khoảng 50–60%. Không để gió phả thẳng vào người trẻ, nên dùng chăn mỏng che bụng. rước khi đưa trẻ ra ngoài, nên mở cửa phòng vài phút để bé thích nghi dần, tránh sốc nhiệt.

“Phụ huynh có thể đặt một chậu nước trong phòng để tránh khô không khí, và vệ sinh mũi họng, bổ sung dinh dưỡng để tăng đề kháng cho trẻ”, BS Tố Như cho hay.

*Tên nhân vật đã được thay đổi!

Tin nổi bật