Theo VTC News, Mirella, 42 tuổi, sinh sống tại thành phố Katowice, tỉnh Silesia, Ba Lan, bị nhốt trong cùng căn phòng ngủ của mình suốt 27 năm. May mắn, cảnh sát tìm thấy và giải cứu cô khi đang trong tình trạng suy kiệt.
Hàng xóm đã nhờ lực lượng chức năng can thiệp khi phát hiện ra Mirella từ phía xa. Lúc sau, Mirella được giải cứu và đưa đến bệnh viện. Chân cô bị nhiễm trùng nặng và phải tiến hành cấp cứu để bảo toàn mạng sống.
Sau 27 năm bị mẹ đẻ giam cầm trong căn phòng nhỏ như phòng trẻ con, người phụ nữ ở Ba Lan cuối cùng đã được cảnh sát giải cứu trong tình trạng sức khỏe nguy kịch. Ảnh: FAKT
Tại hiện trường, cảnh sát cho biết thêm: "Trong quá trình điều tra, chúng tôi phát hiện một phụ nữ bị nhốt trong phòng. Khi được hỏi, cô cũng khẳng định không cần giúp đỡ. Tuy nhiên vì tình trạng sức khỏe của nạn nhân rất nguy kịch, vì vậy chúng tôi phải lập tức tiến hành đưa đi bệnh viện cấp cứu".
Vụ án của Mirella được xem là một trong những vụ giam giữ lâu nhất và kinh hoàng nhất từng xảy ra tại Ba Lan. Cơ quan chức năng địa phương tiết lộ nạn nhân bị nhốt ngay trong căn nhà của mình sau khi cha mẹ cô báo mất tích lúc cô mới 15 tuổi.
Ông Łukasz Pach, Giám đốc Dịch vụ Y tế Khẩn cấp tại Katowice, kể lại: "Chúng tôi được cảnh sát điều động xe cứu thương. Trên đường đưa cô ấy đến bệnh viện, bệnh nhân cho biết cô đã không bước chân ra khỏi nhà suốt hơn 20 năm qua."
Căn phòng nơi Mirella bị giam giữ trông giống như phòng trẻ con, với đầy ắp đồ chơi.
Sau khi được phát hiện, Mirella phải nằm viện điều trị gần hai tháng. Ngày 14/10, cảnh sát thông báo đã mở cuộc điều tra khả năng có hành vi giam giữ, lạm dụng hoặc bỏ mặc từ cha mẹ cô hay không nhưng đến nay chưa có kết luận chính thức. Mirella phủ nhận bị nhốt trái ý muốn, cho biết cửa nhà bố mẹ luôn mở.
Câu chuyện về Mirella gây chấn động khắp Ba Lan. Nhiều người đã quyên góp giúp cô bắt đầu lại cuộc sống, theo Vnexpress.