Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

"Côn đồ" chém gục công an xã giữa đường để ... trả thù

(DS&PL) -

(ĐSPL) - Chạy xe một mình gần UBND huyện Vĩnh Thuận, công an viên Nguyễn Văn Tuấn bị nhóm 6 người dùng hung khí chém suýt chết.

(ĐSPL) - Chạy xe một mình gần UBND huyện Vĩnh Thuận, công an viên Nguyễn Văn Tuấn bị nhóm 6 người dùng hung khí chém suýt chết.

Tối 26/6, nguồn tin từ xã Vĩnh Bình Nam (Vĩnh Thuận, Kiên Giang) cho biết, cơ quan chức năng của huyện đang điều tra vụ công an viên Nguyễn Văn Tuấn bị chém trọng thương. Vụ việc xảy ra rạng sáng 25/6, gần UBND huyện Vĩnh Thuận - tin tức đăng tải trên báo Tri thức trực tuyến.

Công an xã bị côn đồ chặn đường chém trọng thương - Ảnh minh họa

Theo báo Dân trí, khoảng 2 giờ sáng ngày 25/6, khi đang chạy xe trên đoạn đường gần UBND huyện Vĩnh Thuận, anh Tuấn bị 1 nhóm 6 người đi trên 2 xe gắn máy đuổi theo dùng hung khí chém tới tấp.

Hơn 1 giờ đồng hồ sau, người dân đi đường phát hiện anh Tuấn nằm trên vũng máu nên chở anh Tuấn đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện này. Anh Tuấn bị mất khá nhiều máu nên phải chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang phẫu thuật. Hiện anh Tuấn đã qua cơn nguy kịch.

Qua lời khai ban đầu, anh Tuấn cho biết đã nhận diện được 1 người trong số 6 người chém mình. Người đó trước đây từng bị Công an xã Vĩnh Bình Nam bắt giữ về hành vi trộm cắp.

Hiện Công an huyện Vĩnh Thuận đang thu thập chứng cứ, điều tra làm rõ vụ việc.

HẠNH VŨ (Tổng hợp)
Nguồn: nguoiduatin

Tin nổi bật