Đóng

Cơ trưởng Flydubai nói gì về khoảnh khắc sinh tử trong buồng lái khi bị không tặc?

  • Thu Dương (t/h)
(DS&PL) -

Cơ trưởng Machchhar bị thương nặng trong khi cố gắng chống trả cơ phó, cũng là kẻ tấn công.

Thông tin trên báo Tiền phong, Smit Machchhar - cơ trưởng trên chuyến bay bị không tặc của hãng hàng không Flydubai và là người hùng đã chống trả cuộc tấn công dữ dội từ cơ phó của mình - cho biết ông vẫn tiếp tục chiến đấu vì không thể "để mọi người khác phải chết". Đây là những chia sẻ công khai đầu tiên của Machchhar kể từ sau vụ việc hôm 30/9.

Cụ thể, tờ báo này dẫn lại lời cơ trưởng: "Trong khoảnh khắc đó, tôi đang chiến đấu để giành lại sự sống”, cơ trưởng Machchhar nói với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong một cuộc gọi video ngày 2/10. "Tôi bị thương nặng đến mức ngã gục xuống. Lúc đó, tôi đã nghĩ: Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình không thể đứng dậy được nữa?".

Báo Dân trí cũng thông tin về chia sẻ của cơ trưởng và cho biết, Machchhar nói rằng, lúc nằm gục dưới sàn buồng lái, anh nhận thấy máy bay đang rơi tự do.

"Tôi nằm trên sàn với nhiều vết thương, nhưng tôi đã tự dặn lòng phải dốc hết sức lực cuối cùng để mở cánh cửa từ bên trong. Trong chính khoảnh khắc đó, tôi tự nhủ, chỉ một nỗ lực cuối cùng nữa thôi, hãy làm đi. Cánh cửa ở ngay kia rồi. Lúc đó, hắn ta vẫn liên tục tấn công tôi”, anh kể lại.

Cơ trưởng Smit Machchhar (Ảnh: Reuters)./ Theo báo Dân trí.

Anh nói thêm: "Trong khoảnh khắc đó, tôi đang chiến đấu vì chính mạng sống của mình. Tôi đã ngã xuống... Tôi bị thương quá nặng đến mức ngã quỵ. Lúc đó, tôi đã nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu mình không thể đứng dậy?".

"Và rồi tôi chỉ cố hết sức mở toang cửa ra... sau đó mọi người tràn vào", anh nhớ lại khoảnh khắc nhiều hành khách xông vào buồng lái và khống chế kẻ tấn công.

Phi công Machchhar nói thêm: “Tôi chiến đấu vì không muốn để những người khác cũng phải bỏ mạng”.

Machchhar cho biết anh đã bay hơn 17 năm và giữ vai trò cơ trưởng suốt 11 năm qua, nên "dù nhắm mắt lại, tôi vẫn hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra trên máy bay", VnExpress cho biết.

Cơ trưởng kể thêm mỗi khi gặp khó khăn, anh thường đọc bài kinh Hanuman Chalisa của Ấn Độ giáo và anh cũng đã làm như vậy trong suốt quãng thời gian xảy ra cuộc giằng co trên máy bay.

Cũng theo VnExpress, chuyến bay số hiệu FZ1073 của hãng hàng không flydubai hôm 30/9 lần lượt bật mã phát đáp thông báo tình hình khẩn nguy và bị không tặc tấn công. Phi cơ sau đó liên tục tăng giảm độ cao đột ngột và không thể duy trì độ cao ổn định, trước khi hạ cánh khẩn cấp xuống Arab Saudi.

Nguyên nhân dẫn đến sự việc là cơ phó đã tấn công cơ trưởng và tìm cách lao máy bay xuống đất, song cơ trưởng chống trả và được các hành khách hỗ trợ kịp thời.

 Thủ tướng Modi khẳng định Ấn Độ tự hào khi có những công dân sẵn sàng liều mình cứu người. Ông nhấn mạnh cả nước đang ngóng đợi Machchhar trở về và cùng cầu nguyện cho anh sớm bình phục.

Machchhar bày tỏ xúc động, gọi đây là khoảnh khắc vô cùng đặc biệt với bản thân, khi được "thần tượng" là Thủ tướng Modi gọi điện khích lệ.

Ông Modi gửi lời cảm ơn tới chính phủ Arab Saudi và Các Tiểu vương quốc Arab (UAE) vì đã chăm sóc chu đáo cho Machchhar, đồng thời nhấn mạnh: "Bất cứ khi nào cần, anh chỉ cần gọi điện là tôi sẽ có mặt".

Cơ trưởng Machchhar hiện điều trị tại bệnh viện ở UAE. Trước đó, anh được cấp cứu tại thành phố Tabuk của Arab Saudi, nơi chuyến bay chở 174 hành khách cùng 8 thành viên phi hành đoàn đáp xuống sau vụ tấn công.

Tin nổi bật