Một vụ việc y khoa gây tranh cãi vừa được ghi nhận tại thành phố Hohhot, Khu tự trị Nội Mông (Trung Quốc). Một phụ nữ tên Ôn cho biết bà phát hiện trong cơ thể mình gần đây bốc ra một mùi hôi kỳ lạ nên đã quyết định đến bệnh viện kiểm tra.
Saostar cho biết, theo truyền thông Trung Quốc, bà Ôn đã đến bệnh viện để khám phụ khoa và được chỉ định thực hiện sinh thiết cổ tử cung. Trong quá trình này, bà được gây mê toàn thân. Sau ca thủ thuật, bà bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bất thường như mệt mỏi, tiết dịch màu nâu, có mùi hôi kéo dài nhưng không rõ nguyên nhân.
Đến ngày 12/9, kết quả tái khám gây sốc, bác sĩ phát hiện một miếng gạc có kích thước tương đương quả trứng bị bỏ sót lại trong cơ thể bà. Miếng gạc này đã bốc mùi hôi thối, cho thấy nguy cơ viêm nhiễm nghiêm trọng.
Cơ thể liên tục bốc ra mùi hôi lạ, đi khám thì phát hiện một miếng gạc bị bỏ quên trong cơ thể. Ảnh minh họa.
Hồ sơ phẫu thuật cho thấy bác sĩ đã sử dụng gạc cầm máu "Vân Nam Bạch Dao" và ghi chú cần tháo gạc sau 24 giờ. Tuy nhiên, bà Ôn khẳng định mình hoàn toàn không được thông báo về việc đặt và tháo gạc. Tuy nhiên, bà Ôn khẳng định mình hoàn toàn không được thông báo về việc này. “Tôi không hề biết bác sĩ đã đặt gạc. Sau phẫu thuật, cũng không có ai nhắc tôi cần đến tháo bỏ”, bà nói.
Vụ việc khiến bà tin rằng đây là một sai sót y khoa nghiêm trọng. Tuy nhiên, khi trực tiếp trao đổi, bà cho biết thái độ của bác sĩ khá thiếu thiện chí. “Ông ấy ám chỉ rằng tôi đang cố tình gây chuyện để đòi tiền. Ông còn nói một câu đầy mỉa mai rằng có thể khiến tôi "giàu hoặc nghèo", trong khi rõ ràng tôi chỉ muốn tìm câu trả lời”, bà Ôn bức xúc.
Không chỉ vậy, theo lời kể của bệnh nhân, phía bệnh viện sau đó đã cử một nhân viên hành chính đến thương lượng. Người này đề nghị bà nhận khoản bồi thường 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3,5 triệu đồng). Nếu không đồng ý, bệnh viện cho rằng “sẽ không còn cách nào khác để giải quyết”.
Thông tin này ngay lập tức thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội Trung Quốc, làm dấy lên nhiều tranh luận về trách nhiệm nghề nghiệp của đội ngũ y bác sĩ cũng như cơ chế giám sát tại các cơ sở y tế. Dư luận cho rằng việc bỏ sót vật tư y tế trong cơ thể bệnh nhân không chỉ vi phạm nghiêm trọng quy trình chuyên môn, mà còn có thể đe dọa trực tiếp tính mạng nếu phát hiện muộn.
Hiện tại, bà Ôn khẳng định sẽ tiếp tục yêu cầu bệnh viện chịu trách nhiệm rõ ràng về vụ việc. Trong khi đó, phía cơ sở y tế liên quan vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức trước truyền thông.
Một trường hợp tương tự xảy ra tại Malaysia, khiến một sản phụ phải chịu đựng cơn đau và khó chịu dữ dội kéo dài hơn một tháng sau khi sinh con Vụ việc đau lòng này được công khai vào thứ Tư (ngày 17/9) thông qua một bài đăng trên Threads của chị gái sản phụ. Người này đã chia sẻ cả hình ảnh về "vật thể lạ" được tìm thấy.
"Thử tưởng tượng một người phụ nữ phải chịu đựng sự khó chịu và đau đớn ở vùng kín hơn 1 tháng trời, chỉ để rồi bị sốc khi một miếng gạc rơi ra khỏi cơ thể cô ấy", chủ nhân bài đăng viết.
Người phụ nữ phát hiện một miếng gạc ra khỏi cơ thể. Ảnh: Người đưa tin.
Theo bài đăng, người phụ nữ đã sinh con vào ngày 6/8 tại một bệnh viện địa phương. Sau đó, cô bắt đầu cảm thấy khó chịu ở vùng kín nhưng ban đầu nghĩ đó là triệu chứng hậu sản bình thường.
Người phụ nữ cho biết cô thấy những vật thể nhỏ màu trắng xuất hiện khi đi tiểu. Mãi đến khi tự rút được một miếng gạc ra, cơn đau mới chấm dứt.
Theo Người đưa tin, khi người phụ nữ hỏi y tá về vấn đề này, cô được cho biết đó có thể là băng vệ sinh hoặc bông gòn còn sót lại bên trong sau khi khâu. Chị gái của người phụ nữ cáo buộc đây là sơ suất y khoa và cho biết gia đình sẽ nêu vấn đề này với bác sĩ.
Người chị cho biết thêm gia đình đang cân nhắc hành động pháp lý và tìm kiếm lời khuyên từ những người khác trên mạng. Nhiều cư dân mạng ủng hộ lập trường của cô, kêu gọi công khai vụ việc để ngăn chặn những trường hợp tương tự.