Theo thông tin từ Vietnamnet, Megan Meyer (25 tuổi) là một người nội trợ tại Nam Carolina, Mỹ. Mới đây, cô chia sẻ câu chuyện gia đình gây chú ý trên mạng xã hội.
Megan Meyer từng kết hôn với Tyler - một sĩ quan cảnh sát vào năm 2020. Họ có chung với nhau một bé gái, trước khi ly hôn vào cuối 2023. Megan và Tyler cam kết cùng nhau nuôi dạy con gái, duy trì liên lạc chặt chẽ vì lợi ích của đứa trẻ.
Sau ly hôn, Megan trở về quê nhà ở California để tìm lại sự hỗ trợ từ bạn bè và gia đình. Tại đây, cô tái ngộ với bạn trai cũ thời trung học Michael, người mà cô đã cắt đứt liên lạc sau khi gặp Tyler.
Ban đầu, họ trò chuyện như hai người bạn, hỏi han về công việc và sau đó liên lạc với nhau nhiều hơn, rồi quyết định nối lại tình xưa. Sau vài tháng hẹn hò, Megan có bầu và họ quyết định trở thành người một nhà.
Megan cùng chồng cũ (bên phải) và chồng mới. Ảnh: Megan Meyer / SWNS.
"Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Tôi cảm thấy mình đang trong cơn lốc xoáy. Tôi quyết định giữ lại đứa trẻ và tôi không có gì phải hối tiếc cả", Megan chia sẻ.
Khi Megan và chồng cũ chia tay, con gái vẫn chia thời gian để sống cùng mẹ và bố tại hai bang khác nhau. Một tuần cô bé ở với bố, một tuần ở với mẹ. Vì thấy việc đi lại bất tiện, chồng cũ đề nghị chuyển đến California sống gần mẹ con Megan.
Cả ba người thỏa thuận thuê nhà ở gần nhau để cùng nuôi dạy con gái. Nhưng sau hai tháng, chi phí thuê nhà riêng quá đắt đỏ do khủng hoảng nhà ở khiến họ kiệt quệ.
Đầu tháng 5/2024, Megan đề nghị chồng cũ Tyler về ở chung nhà. Ý tưởng này từng được Michael đưa ra nhưng Megan phản bác bởi "thấy điên rồ". Thế rồi, tháng 5/2024, trong một lần đưa con sang nhà chồng cũ, cô đã thử hỏi Tyler liệu cả 3 người lớn có thể sống cùng nhau không. Và thật bất ngờ, anh đồng ý.
Cả 3 người lập nhóm trò chuyện, cùng nhau tìm nhà và cuối cùng chuyển vào sống chung trong một căn nhà thuê vào tháng 7/2024.
Tại nhà mới, Megan và chồng mới Michael ở tầng trên, chồng cũ Tyler ngủ trong phòng cải tạo từ nhà để xe.
Megan và Tyler thống nhất sau dù chia tay vẫn cố gắng để con gái có gia đình "bình thường", không coi đây là "tổ ấm tan vỡ". Ba người phân chia việc nhà, Megan chăm hai con, dọn dẹp còn hai người đàn ông đổ rác, rửa bát.
Cả gia đình đặt mục tiêu mua một mảnh đất lớn, xây 2 căn nhà để con gái có thể thoải mái di chuyển giữa các bên. Ảnh: Megan Meyer / SWNS.
Megan thừa nhận "rất khó chịu" trong giai đoạn đầu sống chung, nhất là khi cô mang thai tháng cuối và lúc sau sinh. Đôi lúc, tình cảm với chồng cũ Tyler trỗi dậy, hoặc cô thấy tội lỗi vì mối quan hệ với Michael tiến quá nhanh. Tuy nhiên, cô gái 25 tuổi đã vượt qua khó khăn này và trở thành những người bạn thân thiết chồng cũ. Cô gọi vui hai người đàn ông là "anh chồng" (brother husbands), theo VnExpress.
Hiện tại, Tyler đã có bạn gái mới. Cô ấy cũng không cảm thấy khó chịu khi biết hoàn cảnh đặc biệt của người yêu mình.
Về phía Michael, chồng hiện tại của Megan, anh thừa nhận rằng bản thân lớn lên trong một gia đình tan vỡ, nên luôn mong con mình sẽ có được một mái ấm đúng nghĩa.
"Dù cách sống của chúng tôi có thể lạ với người ngoài nhưng hiện tại nó hoàn toàn phù hợp với gia đình chúng tôi. Tôi cảm thấy rất thoải mái. Vợ tôi và chồng cũ của cô ấy vẫn hay cãi nhau. Tôi tin tưởng họ. Tôi cũng yêu vợ bằng tất cả trái tim", anh nói.
Cả gia đình đặt mục tiêu mua một mảnh đất lớn, xây 2 căn nhà để con gái có thể thoải mái di chuyển giữa các bên.
"Chúng tôi đang sống trong cuộc khủng hoảng nhà ở. Tương lai, tôi muốn mua một mảnh đất lớn, nơi các con có một khu vườn, một hồ bơi và không gian để tự do khám phá. Chúng tôi có thể nuôi dạy con trong sự hợp tác và yêu thương", Megan chia sẻ.