Thông tin được đăng trên trang SCMP cho biết, một phụ nữ 37 tuổi ở Hong Kong (Trung Quốc) đã bị lừa thêm 2 triệu đôla Hong Kong (gần 6,7 tỷ đồng) sau khi bị lừa lần đầu mất 5.000 đô la Hong Kong (16,7 triệu đồng).
Theo Hoa học trò, ban đầu, người phụ nữ này bị mất 5.000 đô la Hong Kong khi mua sắm trực tuyến. Sau đó, một người lạ đã liên hệ với cô, tự nhận là cũng là nạn nhân của lừa đảo online và biết một "đội" có khả năng lấy lại tiền. Tuy nhiên, "đội" này yêu cầu người muốn lấy lại tiền phải chuyển một khoản đặt cọc trước.
Tin vào lời người "đồng cảnh ngộ", người phụ nữ đã chuyển tiền tổng cộng 13 lần trong vòng một tuần, với tổng số tiền lên đến 2 triệu đô la Hong Kong. Chỉ đến khi không nhận lại được khoản tiền nào, cô mới nhận ra mình đã bị lừa thêm một lần nữa và trình báo cảnh sát.
Trước thực tế việc thu hồi tiền bị lừa đảo trực tuyến rất khó khăn, cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) đã công khai vụ việc này như một lời cảnh báo mạnh mẽ tới công chúng về hình thức lừa đảo "lấy lại tiền", đặc biệt nhắm vào những người đã từng bị lừa trước đó. Các nhà chức trách khuyến cáo những người không may trở thành nạn nhân nên báo cáo trực tiếp với cảnh sát và lưu ý rằng cảnh sát sẽ không bao giờ yêu cầu người dân chuyển tiền hay cung cấp mật khẩu tài khoản ngân hàng trực tuyến.
Bị lừa mất 16 triệu đồng, người phụ nữ mất thêm 6 tỷ đồng khi cố gắng "phục thù". Ảnh minh họa.
Trong khi đó, một vụ việc tương tự xảy ra tại Đài Loan (Trung Quốc) lại có kết cục may mắn hơn nhờ sự nhanh trí của người con trai.
Một người đàn ông sống tại miền trung Đài Loan (Trung Quốc) đã rơi vào bẫy của một nhóm lừa đảo đầu tư trực tuyến. Ông kết bạn qua mạng với một người phụ nữ không rõ danh tính thật, người này sau đó đã dùng lời lẽ ngon ngọt thuyết phục ông đầu tư số tiền 21.000 USD (hơn 534 triệu đồng).
Ông bị lừa cài đặt một ứng dụng đầu tư giả mạo trên điện thoại, hiển thị khoản lợi nhuận ảo lên tới 18.330 USD (hơn 466 triệu đồng). Tuy nhiên, khi ông muốn rút tiền lợi nhuận, nhóm lừa đảo lấy lý do "cần đạt một mức lợi nhuận nhất định mới có thể rút về".
Người đàn ông đã kể lại toàn bộ sự việc cho con trai. Nghi ngờ đây là lừa đảo, người con trai đã nhanh chóng tìm kiếm thông tin, xem các video chống lừa đảo trên YouTube và lên kế hoạch hành động.
Anh đã dùng điện thoại của mình, giả giọng và vai của bố để liên lạc với nhóm lừa đảo. Anh khéo léo đưa thông tin rằng có hai người bạn của anh cũng muốn đầu tư với số tiền lớn lần lượt là 15.270 USD (hơn 388 triệu đồng) và 30.550 USD (hơn 777 triệu đồng). Sau khi tạo dựng được lòng tin và trò chuyện tự nhiên, anh chuyển hướng sang lý do gia đình gặp khó khăn tài chính đột xuất và cần rút 21.000 USD tiền gốc đã đầu tư.
Ban đầu nhóm lừa đảo do dự, nhưng người con trai đã kiên trì thuyết phục trong nhiều giờ. Thậm chí, anh còn đóng vai hai nhà đầu tư mới, nghiêm túc hỏi về chi tiết đầu tư để tăng thêm tính thuyết phục. Cuối cùng, bị hấp dẫn bởi viễn cảnh kiếm được những khoản tiền lớn hơn từ các nhà đầu tư mới, nhóm lừa đảo đã đồng ý cho anh rút 21.000 USD với lý do "lo cho gia đình", theo Vietnamnet.
Sau khi nhận lại được tiền, nhóm lừa đảo vẫn cố gắng tiếp tục chiêu trò, tuyên bố lợi nhuận đã tăng lên 72.000 USD (1,8 tỷ đồng) và yêu cầu đóng thuế từ 5% đến 10% mới được rút. Tuy nhiên, hai bố con không còn bị lừa thêm lần nào nữa.
Câu chuyện này sau đó đã lan truyền trên mạng xã hội và nhận được nhiều sự quan tâm, với rất nhiều lời khen ngợi dành cho sự khéo léo, thông minh và giỏi giang của người con trai.