Tờ 163 dẫn thông tin từ cổng tra cứu bản án, Tòa án nhân dân huyện Cảnh Cốc, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, mới đây đã đưa ra phán quyết sơ thẩm đối với vụ việc một nữ sinh 18 tuổi nhảy sông làm điều dại dột sau khi phát hiện bạn trai đã có gia đình.
Hồ sơ vụ án cho thấy, vào tháng 8/2024, cô gái trẻ có tên A Châu, vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, đã làm quen và nảy sinh tình cảm với một người đàn ông tên A Lực. Trong suốt thời gian quen nhau, A Châu hoàn toàn không hay biết người đàn ông này đã có vợ và một con nhỏ do A Lực đã cố tình lừa dối, che giấu mọi thông tin về đời tư của mình.
Đến ngày 13/9/2024, khi phát hiện ra sự thật, A Châu rơi vào trạng thái suy sụp, đau khổ và đã cùng nhóm bạn gồm 5 người đến một nhà hàng tại huyện Cảnh Cốc để ăn uống.
Trang 163 tường thuật, trong suốt bữa ăn, A Châu liên tục thể hiện tâm trạng buồn bã, chán nản. Cô nhiều lần chạy ra giữa một cây cầu treo gần đó để khóc và gửi tin nhắn cho A Lực với nội dung bày tỏ ý định “muốn nhảy cầu”. Bạn của cô là A Lạc đã cố gắng tìm cách khuyên ngăn nhưng không thành công.
Khoảng 20h27, A Châu tiếp tục nhắn cho A Lực những lời tuyệt vọng như “đừng bao giờ gặp lại”. Đáp lại, A Lực không những không an ủi mà còn dùng những lời lẽ mang tính kích động. Vài phút sau đó, A Châu chuyển cho A Lạc số tiền 500 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 1,7 triệu đồng) cùng lời nhắn “có duyên gặp lại”.
Yêu nhầm bạn trai đã có vợ, cô gái trẻ 18 tuổi tự kết liễu cuộc đời sau bữa ăn cùng nhóm bạn. Ảnh minh họa
Nhận thấy điều chẳng lành, A Lạc lập tức chuyển trả lại số tiền và vội vã chạy đi tìm bạn, nhưng bi kịch đã xảy ra. A Châu đã gieo mình xuống sông tự vẫn. Dù hai nam thanh niên có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng lao xuống cứu nhưng không thành công. Thi thể của nạn nhân được tìm thấy vào ngày 15/9.
Sau quá trình xét xử, Tòa án huyện Cảnh Cốc đã ra bản án sơ thẩm, xác định tổng thiệt hại về kinh tế và tinh thần cho cha mẹ nạn nhân là hơn 927.000 Nhân dân tệ (hơn 3 tỷ đồng). Hội đồng xét xử nhận định rằng A Châu là người có đầy đủ năng lực hành vi nhận thức, phải tự chịu phần lớn trách nhiệm đối với sự an toàn tính mạng của bản thân.
Đối với A Lực, tòa án xác định anh ta đã có hành vi che giấu tình trạng hôn nhân, gây ra tổn thương sâu sắc về tình cảm cho A Châu. Đặc biệt, khi nhận được những tin nhắn bi quan và thấy A Châu bộc lộ ý định tự tử, A Lực đã không khuyên ngăn mà còn dùng lời lẽ kích động, khiến cô thêm tuyệt vọng. Vì những lý do trên, tòa buộc A Lực phải bồi thường 10% tổng thiệt hại, tương đương hơn 300 triệu đồng.
Đối với nhóm 5 người bạn cùng ăn uống với A Châu, bao gồm cả A Lạc, tòa cho rằng họ đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm quan tâm, chăm sóc bạn mình trong lúc tâm lý bất ổn. Do đó, mỗi người phải bồi thường 1% tổng thiệt hại, tương đương hơn 30 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.