Thông tin từ cảnh sát địa phương cho biết cả hai nạn nhân đều 25 tuổi, và kết quả điều tra ban đầu đã loại trừ yếu tố hình sự.
Sao star dẫn nguồn Benliu News cho biết, anh Tăng, chú rể tương lai, quen bạn gái cách đây khoảng 5 đến 6 năm. Cả hai cùng điều hành một cửa hàng bán đồ ăn sáng và dự định tổ chức đám cưới vào ngày 25/11 tại thành phố Thiệu Đông. Tuy nhiên, bi kịch xảy đến chỉ một ngày trước thời điểm trọng đại.
Cô Zeng, em họ của nạn nhân nam, cho biết anh họ cô qua đời tại nhà cô dâu vào sáng 24/11. Gia đình hoàn toàn bất ngờ trước sự việc. “Ngày 25/11 vốn dĩ là ngày vui của hai đứa, không ai ngờ lại trở thành nỗi đau quá lớn”, cô chia sẻ.
Theo lời kể của cô Zeng, tối 23/11, đôi trẻ trở về nhà cô gái ở huyện Song Phong sau khi ăn tối và uống rượu với bạn bè. Khoảng 7h40 sáng hôm sau, cô gái được mẹ đánh thức. Khi xuống tầng, cô phát hiện bạn trai đã tử vong dưới chân cầu thang. Trong trạng thái hoảng loạn, cô lập tức chạy lên tầng bốn và nhảy xuống. Dù được đưa đi cấp cứu, cô gái không qua khỏi do thương tích quá nặng.
Nơi xảy ra sự việc.
Cảnh sát sau đó kiểm tra điện thoại của nạn nhân nữ và phát hiện anh Tăng đã gọi video cho bạn gái qua WeChat lúc 5h4 sáng. Cuộc gọi đầu tiên không có người nhận, nhưng cuộc gọi tiếp theo được kết nối trong 4 giây. Đây cũng là chi tiết khiến gia đình đặt nhiều nghi vấn. “Họ ngủ cùng nhau, sao lại phải gọi video? Trong khoảng thời gian đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”, cô Zeng nêu thắc mắc.
Theo gia đình, mối quan hệ của đôi trẻ rất tốt. Hai bên đều ủng hộ cuộc hôn nhân này và không tồn tại bất kỳ mâu thuẫn tài chính hay áp lực nào. Cô Zeng cho biết gia đình anh họ khá giả, có điều kiện ổn định. “Nếu cô gái có bất kỳ yêu cầu nào, anh tôi chắc chắn cũng sẽ đáp ứng”, cô nói.
Tuy nhiên, đối với nguyên nhân cái chết của chú rể, gia đình không đồng tình với nhận định ban đầu của cảnh sát rằng anh “đi vệ sinh sau khi uống rượu, vào nhầm cửa và rơi xuống từ cửa sổ”. Gia đình cho rằng kết luận này chưa thỏa đáng và cần làm rõ các chi tiết liên quan.
Chiều 27/11, cảnh sát huyện Song Phong đã phát đi thông báo chính thức: anh Tăng Mỗ Mỗ (25 tuổi) tử vong do ngã từ một ngôi nhà tự xây ở thị trấn Thanh Thụ Bình vào rạng sáng 24/11. Đến chiều cùng ngày, cô Dương Mỗ (25 tuổi) cũng tử vong sau khi ngã tại cùng địa điểm. Cơ quan chức năng cho biết đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, lấy lời khai nhân chứng và giám định pháp y. Kết quả điều tra khẳng định cả hai nạn nhân tử vong do ngã, và không có dấu hiệu hình sự.
Cảnh sát cho biết các bước điều tra bổ sung vẫn đang được tiếp tục để làm rõ toàn bộ sự việc.
Cách đây không lâu, tại Thiểm Tây, Trung Quốc, một sự việc đau lòng tương tự đã xảy ra. Theo Tạp chí Tri Thức, chú rể 29 tuổi ở tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) tử vong sau khi nhảy xuống sông từ một cây cầu vào đúng ngày cưới 3/10. Thi thể của anh được chính quyền địa phương tìm thấy 6 ngày sau đó.
Theo truyền thông Trung Quốc, trước khi xảy ra sự việc, người đàn ông này đã cãi vã với cô dâu về một vấn đề liên quan đến đám cưới tại khách sạn - nơi dự định tổ chức hôn lễ.
Chính quyền thành phố Xunyang (tỉnh Thiểm Tây) xác định người tử vong là Zhou, sống tại một thị trấn trong thành phố.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Zhou “mất kiểm soát cảm xúc” vào ngày 3/10 vì “một chuyện nhỏ liên quan đến đám cưới”, theo Global Times. Khoảng 10h, Zhou chạy khỏi khách sạn, tới cầu Xunhe và nhảy xuống sông. Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ đã triển khai tìm kiếm nạn nhân.
Đến ngày 9/10, thi thể của Zhou được tìm thấy cách cây cầu khoảng 100 m về hạ lưu. Nguồn tin nói với China Newsweek rằng trước khi xảy ra vụ việc, xe hoa đã đến khách sạn, chú rể và cô dâu (họ Li) được nghe thấy đang tranh cãi trong xe.
Những lời cuối cùng của Zhou được cho là: “Tôi chưa bao giờ bị đối xử như thế này. Tôi hủy đám cưới”.
Cuộc gặp giữa hai bên gia đình, do chính quyền sắp xếp sau sự việc, trở nên căng thẳng khi cả hai bên đổ lỗi cho nhau, theo Jiupai News. Gia đình Zhou đang tìm kiếm dữ liệu camera hành trình để làm rõ diễn biến trước khi vụ việc xảy ra.
Cha của Zhou cho biết anh là con trai cả, dưới còn một em gái. Zhou và Li là bạn học thời trung học, đến từ 2 thị trấn khác nhau trong khu vực Xunyang. Cặp đôi yêu nhau 4 năm và đính hôn cách đây 2 năm.
Tuy nhiên, trong nhiều năm, hai bên gia đình từng mâu thuẫn về việc đăng ký kết hôn. Đến thời điểm tổ chức lễ cưới ngày 3/10, vẫn chưa có giấy chứng nhận kết hôn, theo Jimu News và Jiupai News. Chính quyền Xunyang cho biết họ đang tiếp tục điều tra và hỗ trợ gia đình nạn nhân.