Sitthichai Sitsongpeenong, một huyền thoại Muay Thái từng được mệnh danh là "sát thủ" trong giới kickboxing, đang trải qua giai đoạn khó khăn ở tuổi 33. Trong 5 trận đấu gần nhất, võ sĩ người Thái Lan đã phải nhận tới 4 thất bại, trận thua mới nhất là trước Nico Carrillo tại Bangkok vào tối ngày 5 tháng 4.
Tuy nhiên, thất bại trước Nico Carrillo vào thời điểm này không phải là một kết quả quá bất ngờ. Võ sĩ người Scotland hiện đang là nhà vô địch hạng bán trung của Hiệp hội Muay Thái Thế giới và đứng đầu bảng xếp hạng của tạp chí Combat Press. Anh cũng trẻ hơn Sitthichai tới 7 tuổi.
Trong hiệp đấu đầu tiên, Sitthichai đã cố gắng giằng co với đối thủ, mặc dù có phần lép vế hơn. Anh bị rách trán và chảy máu sau khi trúng một cú chỏ của Nico Carrillo. Sang hiệp thứ hai, "sát thủ" kickboxing đã bị đánh ngã hai lần. Đến lần thứ hai, anh không thể tiếp tục thi đấu sau một cú móc trái vào sườn của Nico Carrillo.
Sitthichai đã phải nhờ đến sự chăm sóc của đội ngũ y tế và không thể đứng vững trên sàn đấu khi trọng tài tuyên bố chiến thắng cho Nico Carrillo. Sáng ngày 6 tháng 4, anh đã đăng tải hình ảnh khuôn mặt với một miếng băng gạc trên Instagram.
Chiến thắng này đã mang về cho Nico Carrillo khoản tiền thưởng 50.000 USD (gần 1,3 tỷ đồng).