Shelby Elston cho biết, cô đã bị hành hung dã man và bất tỉnh ngay tại sân vận động Rose Bowl vào đêm thứ Bảy, ngày 17/8.
Vụ việc bắt nguồn từ một sự cố nhỏ khi vị hôn phu của Elston vô tình làm đổ đồ uống lên một người đàn ông khác trong đám đông. Theo lời kể, người đàn ông này đã bỏ đi, nhưng khoảng nửa giờ sau, anh ta quay trở lại với thái độ hung hãn và buông lời đe dọa giết người.
Để ngăn chặn một cuộc ẩu đả, Elston đã đứng vào giữa vị hôn phu của mình và kẻ tấn công. Tuy nhiên, người đàn ông này đã nổi cơn thịnh nộ, đẩy cô ngã xuống khán đài và liên tiếp đấm vào mặt, ngay cả khi cô đã mất đi ý thức. Một đoạn clip ghi lại vụ việc cho thấy sự tàn bạo của cuộc tấn công.
Vị hôn phu làm đổ ly nước, mẹ 3 con bị gã đàn ông lạ hành hung đến bất tỉnh tại chỗ. Nguồn clip: NĐT
"Gã đàn ông này đấm vào mặt tôi. Tôi hoàn toàn bất tỉnh và máu chảy ra từ mặt," Elston viết trong một bài đăng sau vụ việc.
Đám đông xung quanh đã can thiệp và kéo kẻ tấn công ra khỏi người Elston. Tuy nhiên, trong lúc hỗn loạn, người đàn ông này còn tấn công thêm vị hôn phu, một người bạn khác của cô và hai người khác nữa trước khi chạy trốn vào đám đông và biến mất.
Elston cho biết cô đã ngất đi và chỉ tỉnh lại khi đang ở trong lều y tế của sân vận động.
Người phát ngôn của Sở Cảnh sát Pasadena đã xác nhận rằng họ đã tiếp nhận một báo cáo vụ việc với các chi tiết tương tự. Hiện tại, cảnh sát vẫn chưa thực hiện bất kỳ vụ bắt giữ nào.
Bà Lisa Derderian, nhân viên thông tin công cộng của thành phố Pasadena, cho biết: "Chúng tôi sẽ tích cực theo dõi bất kỳ manh mối nào. Đoạn phim quay khá rõ nét về nghi phạm, vì vậy tôi khá tự tin rằng chúng tôi sẽ nhận dạng được anh ta."
Derderian cũng cho biết vụ tấn công xảy ra trước khi buổi hòa nhạc cháy vé bắt đầu và toàn bộ đường hầm vào đã phải tạm thời đóng cửa để nhân viên y tế có thể tiếp cận hiện trường. Bà nhấn mạnh rằng các sự kiện tại Rose Bowl đều có đội cứu hộ túc trực và địa điểm lịch sử này nhìn chung là an toàn cho du khách.