Kỳ nghỉ gia đình đã trở thành cơn ác mộng vào ngày 15/8 khi một cậu bé 13 tuổi trở thành nạn nhân của một vụ tấn công bởi báo hoa mai trong chuyến tham quan động vật hoang dã tại Công viên Sinh học Bannerghatta (BBP), tọa lạc tại Bengaluru, Ấn Độ.
Cậu bé, là cư dân của Bommasandra, khi đó đang ngồi trên một chiếc xe ô tô không có điều hòa cùng với cha mẹ mình. Bất thình lình, một con báo lớn đã lao thẳng vào xe và dùng vuốt cào vào tay cậu.
Toàn bộ sự việc đã được camera ghi lại và đoạn phim sau đó đã lan truyền rộng rãi. Hình ảnh cho thấy ban đầu, con báo ngồi một cách bình tĩnh bên lề đường trong khi các phương tiện qua lại. Thế nhưng, chỉ trong chốc lát, nó đã tiến đến một trong những chiếc xe, đứng thẳng trên hai chân sau và luồn chân trước của mình qua cửa sổ được che bằng lưới. Cậu bé, do đã bất cẩn đưa tay ra ngoài cửa sổ, đã vô tình biến mình thành mục tiêu. Con báo ngay lập tức dùng bộ móng vuốt sắc nhọn kẹp chặt lấy cánh tay cậu, gây ra một cảnh tượng hỗn loạn bên trong xe.
Người tài xế xe buýt đã phản ứng ngay lập tức bằng cách quay xe trở về trụ sở chính của công viên. Cậu bé bị thương sau đó đã được đưa đến một bệnh viện lân cận ở Jigani. Các bác sĩ tại đây xác nhận rằng nạn nhân bị thương do móng vuốt, đã được tiến hành sơ cứu và kiểm tra y tế sâu hơn để đảm bảo không có các vết thương nghiêm trọng hoặc nguy cơ nhiễm trùng. Dù vết thương của cậu bé được phân loại là nhẹ, các quan chức của công viên cũng phải thừa nhận rằng tình hình đã có thể diễn biến xấu đi và dẫn đến tử vong.
Rợn người cảnh báo hoang lao vào, lôi tay bé trai 13 tuổi qua lưới sắt, cảnh tượng bên trong xe hỗn loạn. Nguồn clip: NĐT
Ông AV Surya Sen, Giám đốc Điều hành của BBP, đã xác nhận diễn biến của sự việc và tuyên bố rằng các biện pháp khắc phục đang được tiến hành để ngăn ngừa những sự cố tương tự tái diễn trong tương lai.
Phát biểu với tờ The Hindu, ông nói: "Con báo, trong khi trèo lên xe, đã cào vào tay cậu bé, vốn được đặt ở một vị trí dễ tiếp cận".
Ông cũng cho biết thêm rằng tất cả các xe đều được trang bị lưới kim loại, tuy nhiên những sơ suất như việc hành khách đưa tay ra ngoài lưới sẽ làm tăng rủi ro.
Theo ông Sen, việc các loài mèo lớn nhảy lên xe và bám vào lưới cửa sổ không phải là chuyện hiếm, nhưng những trường hợp gây thương tích thì cực kỳ hiếm khi xảy ra. Sau vụ tấn công, ban quản lý công viên đã ra lệnh giám sát chặt chẽ hơn, củng cố các hướng dẫn an toàn cho tài xế và kiểm tra lại toàn bộ lớp lưới che trên tất cả các phương tiện, kể cả các khe hở dành cho máy ảnh.
Trong một diễn biến khác, một vụ kiện đã được đệ trình nhắm vào ban quản lý công viên sau vụ việc. Mặc dù cậu bé đang trong quá trình hồi phục tốt, vụ tấn công đã làm dấy lên những câu hỏi nghiêm trọng về sự an toàn của du khách cũng như việc tuân thủ các quy trình tham quan tại Bannerghatta, một địa điểm thu hút hàng nghìn du khách mỗi năm.