Một sự việc tưởng chừng đã thành bi kịch nhưng lại có kết thúc khó tin vừa xảy ra tại quận Navsari, bang Gujarat, Ấn Độ. Một bé trai 3 tuổi đã may mắn sống sót một cách kỳ diệu sau khi bị ô tô đâm trúng và chui lọt vào gầm xe.
Vụ tai nạn xảy ra khi bé trai đang chơi một mình bên ngoài ngôi nhà của mình. Do quá thấp và bất ngờ cúi xuống nhặt đồ chơi, bé đã rơi vào điểm mù của chiếc xe Toyota Fortuner đang di chuyển tới, khiến tài xế không thể nhìn thấy và xe đã va thẳng vào bé.
Đoạn video được camera gần đó ghi lại cho thấy, sau cú va chạm, bé trai đã lọt vào gầm xe. Ngay lập tức, hai người phụ nữ từ trong nhà (một trong số đó được cho là mẹ của bé) đã hốt hoảng chạy ra, ra hiệu cho xe dừng lại và cuống cuồng tìm kiếm bé. Cuối cùng, họ đã đưa được bé ra khỏi gầm xe.
Điều kỳ diệu là bé trai hoàn toàn không hề hấn gì, thậm chí không bị một vết trầy xước nào, theo thông tin từ trang India Today.
Sự việc này là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về sự cần thiết của việc luôn giám sát trẻ nhỏ. Dù là ở sân vườn nhà mình, việc để trẻ chơi một mình mà không có người trông coi có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường, bởi không phải lúc nào phép màu cũng xảy ra.