Trên mạng xã hội gần đây lan truyền một đoạn clip gây sốc, ghi lại cảnh một con hổ bất ngờ lao ra tấn công một người đàn ông giữa đường trong khu vực được cho là Vườn Quốc gia Jim Corbett, thuộc quận Nainital, bang Uttarakhand (Ấn Độ). Nhiều người đặt câu hỏi: Liệu vụ việc này có thật hay chỉ là sản phẩm dàn dựng?
Theo trang Latestly, đoạn video được chia sẻ trên Instagram cùng dòng chú thích gây tò mò: "Người đàn ông vuốt ve hươu ở Jim Corbett nhưng quên rằng hổ cũng sống ở đó. Bạn bè chạy ngược chiều với tốc độ 100km/h. Câu chuyện đầy đủ ở phần mô tả".
Clip: Sự thật bất ngờ sau cảnh "rùng rợn" hổ dữ lao ra vồ người đàn ông.
Trong clip, người đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve một con hươu giữa rừng. Bất ngờ, một con hổ lớn từ phía sau lao ra tấn công khiến anh ta hoảng hốt ngã xuống đất. Cuối video, người xem thấy cảnh chiếc xe phía sau vội vàng lùi lại, tạo cảm giác như một vụ tấn công thật sự vừa xảy ra.
Chỉ sau thời gian ngắn, đoạn clip thu hút hơn 1 triệu lượt xem và hàng ngàn bình luận. Nhiều người tỏ ra hoảng sợ, tin rằng đây là vụ tấn công có thật được ghi lại tình cờ.
Tuy nhiên, sự thật hoàn toàn khác. Các chuyên gia sau đó xác nhận rằng đoạn video không phải thật, mà được tạo ra bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Nguồn gốc clip được truy ra từ tài khoản Instagram “AI Kalaakari”, do một nhà làm phim Ấn Độ tên Rahul Nanda quản lý.
Trong phần giới thiệu cá nhân, Rahul Nanda cho biết anh là nhà sáng tạo nội dung bằng công cụ AI, và đoạn clip “hổ tấn công người đàn ông” được anh dựng hoàn toàn bằng Sora2 – công nghệ tạo video của OpenAI.
Không chỉ dừng lại ở đó, Rahul còn cho ra đời nhiều video AI khác với phong cách chân thực đến mức khiến nhiều người nhầm là thật. Một trong số đó thậm chí đã thu về tới 6,7 triệu lượt xem trên nền tảng mạng xã hội.
Câu chuyện này một lần nữa cho thấy sức mạnh – và cũng là mối nguy tiềm ẩn của công nghệ AI, khi ranh giới giữa thật và giả ngày càng trở nên mong manh, buộc người dùng mạng xã hội phải tỉnh táo hơn trước mỗi thông tin lan truyền.