Một đêm kinh hoàng đã xảy ra với một gia đình ở làng Kovaya, thuộc khu vực hành chính Rajula, bang Gujarat, Ấn Độ, khi họ bất ngờ phát hiện một con sư tử trưởng thành đang cố gắng xâm nhập vào bếp nhà mình.
Vụ việc đáng sợ này diễn ra vào đêm 1/4. Theo thông tin từ tờ Times of India, gia đình đang say giấc thì nghe thấy những tiếng động nhỏ, ban đầu họ nghĩ đó chỉ là một con mèo hoang. Tuy nhiên, sự thật kinh hoàng đã lộ ra khi họ hốt hoảng nhận thấy đầu của một con sư tử đang từ từ thò qua khe hở giữa bức tường bếp và xà nhà.
Trong cơn hoảng loạn, các thành viên trong gia đình đã nhanh chóng dùng đèn pin chiếu vào con vật và kịp thời ghi lại một đoạn video làm bằng chứng. Họ lập tức gọi những người dân xung quanh để cầu cứu và đồng thời thông báo sự việc cho lực lượng kiểm lâm địa phương.
Ông Jina Lakhotra, trưởng làng Kovaya, cho biết con sư tử đã liều lĩnh nhảy qua một bức tường cao khoảng 4 mét để có thể đột nhập vào nhà. Ông chia sẻ thêm: "Mọi người đã cố gắng tạo ra tiếng động một cách cẩn thận để không làm con vật hoảng sợ và gây nguy hiểm cho người khác."
Cán bộ kiểm lâm Jayen Patel giải thích rằng con sư tử này là một trong sáu cá thể thuộc một đàn sư tử thường xuyên lạc vào khu dân cư để tìm kiếm thức ăn. Ông nhấn mạnh rằng sự việc như thế này không phải là hiếm gặp ở khu vực này, do vị trí địa lý gần rừng và ven biển, nơi sư tử thường xuyên xuất hiện.
Sự việc đã gây ra nhiều lo ngại trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ ý kiến cho rằng chính sự xâm lấn môi trường sống của con người đã đẩy các loài động vật hoang dã vào tình cảnh phải lang thang đến các khu dân cư để kiếm sống. Một bình luận hài hước đã được đăng tải: "Chắc con sư tử ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngon trong bếp rồi!"