Theo NDTV, một phụ nữ mang thai tên là Anusha Gupta và cha mẹ của cô đã bị cha mẹ chồng hành hung ở bang Chhattisgarh, Ấn Độ. Trước đó, khi Anusha và chồng cô, Madhusudan Gupta, đang trở về Chhattisgarh từ Uttarakhand, nơi họ đã sống sau khi kết hôn thì bất ngờ bị lạc khỏi chồng.
Vì vậy, Anusha đã được cha mẹ đưa đến nhà bố mẹ chồng ở làng Tenda Navapara. Tại đây, gia đình chồng và một số hàng xóm bị cáo buộc đã tấn công người phụ nữ mang thai và cha mẹ cô. Cảnh sát cho biết, họ bị đá, đấm và cũng bị đánh bằng dép.
Người phụ nữ đang mang thai bị mẹ chồng hành hung ngang trước mặt bố mẹ ruột. Nguồn: X
Được biết, Anusha là một y tá và đã kết hôn với Madhusudan vào tháng 9/2024, trái với mong muốn của gia đình nhà chồng. Một đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy cảnh gia đình chồng đã dùng lời lẽ tục tĩu và khuyến khích những người khác đánh vào bụng cô con dâu đang mang thai 3 tháng.
Kể lại vụ tấn công, Anusha cho biết mẹ chồng và họ hàng đã lôi cô ra khỏi xe, vật cô xuống đất và bắt đầu đánh cô. Mẹ chồng tôi bắt đầu nhảy lên bụng tôi và những người khác cổ vũ bà", Anusha khẳng định cha cô đã bị đánh bằng gậy đánh bóng chày và vụ bạo hành kéo dài trong ba giờ.
Theo cuộc gọi của gia đình chồng, Anusha đang trên đường về nhà. Trên đường đi, cô bị lạc mất chồng. Cô đã thông báo điều này với đường dây nóng của đường sắt, và sau đó được nhân viên soát vé cho biết rằng anh trai chồng là người đã đặt vé.
"Gia đình chồng tôi đã gọi điện, nói rằng họ muốn nói chuyện, vì vậy chúng tôi đã đến đó. Ngay khi chúng tôi đến nơi, họ đã lôi tôi ra khỏi xe. Chồng tôi trước đó đã nói với họ rằng tôi đã mang thai, nhưng mặc dù vậy, họ vẫn đánh tôi không thương tiếc. Họ đánh tôi bằng dép, gậy và đá tôi. Họ thậm chí còn đánh cha tôi bằng gậy đánh bóng chày", cô khẳng định.
Sau vụ việc, Anusha và mẹ cô đã nộp đơn khiếu nại lên đồn cảnh sát Pusaur chống lại cha mẹ và những người khác trong gia đình chồng. Cảnh sát hiện đang điều tra vụ việc, tìm kiếm người chồng đã bỏ rơi nạn nhân.
Theo NDTV