Ngày 23/3, một con đường nhỏ gần khu dân cư ở Khai Phong (Hà Nam, Trung Quốc) rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng. Nguyên nhân là do một chiếc ôtô bị hỏng chắn giữa lối đi vốn đã chật hẹp, lại còn bị thu hẹp thêm bởi rào chắn công trình bên cạnh. Dù tiếng còi xe phía sau liên tục thúc giục, chiếc sedan màu trắng vẫn không thể di chuyển.
Không kiên nhẫn chờ đợi, một tài xế phía sau xuống xe tiến lại gần để đề nghị chủ xe dời phương tiện. Tuy nhiên, cuộc trao đổi nhanh chóng biến thành tranh cãi gay gắt.
Trong lúc căng thẳng leo thang, tài xế chiếc SUV nhận thấy đối phương mất bình tĩnh nên quyết định quay lại xe, định lái vòng qua để tránh xung đột. Thế nhưng, người đàn ông kia bất ngờ lao tới, dang tay chặn đầu xe và hét lớn: “Nếu mày không đâm tao, tao sẽ đâm vào mày”.
Theo lời nhân chứng, người này có dấu hiệu say xỉn, hành vi và lời nói mất kiểm soát. Chỉ ít giây sau, anh ta lùi lại rồi bất ngờ lao tới, dùng đầu húc mạnh vào chiếc SUV, tạo ra tiếng va chạm lớn.
Dù bị thương và đầu bắt đầu chảy máu sau nhiều lần va đập, người đàn ông vẫn không dừng lại. Người dân xung quanh lập tức gọi cảnh sát và xe cứu thương.
Khi có mặt tại hiện trường, cảnh sát cố gắng trấn an và yêu cầu người này hợp tác nhưng không thành. Anh ta tiếp tục la hét, kích động và có hành vi chống đối lực lượng chức năng.
Nhân viên y tế xác định chấn thương vùng đầu của người này khá nghiêm trọng và cần được cấp cứu khẩn cấp. Tuy nhiên, do không hợp tác, lực lượng chức năng và y tế phải rất vất vả mới có thể đưa người này lên xe cứu thương. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.