Đoạn clip ghi lại vụ việc cho thấy cảnh xô xát giữa võ sĩ Ross Kitchen và tài xế taxi Kadir Bicer, trước khi ông Bicer bị bỏ lại trên đường cao tốc đông đúc ở Thổ Nhĩ Kỳ. Vụ án được đưa ra xét xử tại Tòa án Hình sự Tối cao số 18 ở Istanbul vào ngày 4/11.
Theo cáo trạng, ngày 25/4, ông Bicer (56 tuổi) đón Ross Kitchen tại Sân bay Istanbul để chở đến quận Eyupsultan. Camera hành trình cho thấy võ sĩ quyền Anh này có dấu hiệu kích động ở ghế sau, rồi bất ngờ tấn công tài xế.
Kitchen được nhìn thấy nghiêng người về phía trước, túm lấy tay ông Bicer, sau đó vòng tay qua cổ và vặn mặt nạn nhân về phía miệng mình. Trong lúc chiếc taxi vẫn đang chạy giữa dòng xe đông đúc, Kitchen tiếp tục cào vào mũi và chọc tay vào mắt tài xế. Một lát sau, cả hai vật lộn trên mặt đất sau khi ông Bicer kịp tấp xe vào lề để thoát thân.
Sau vụ tấn công, Kitchen bị cáo buộc bỏ mặc nạn nhân bên đường. Một tài xế taxi khác đã phát hiện ông Bicer nằm bất tỉnh, gọi cấp cứu và báo cảnh sát. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê kéo dài.
Nguồn: Newsflash
Ross Kitchen bị bắt ngay sau đó và tạm giam chờ xét xử. Tại tòa, anh ta khai rằng bản thân “bị hoảng loạn” và tưởng mình “đang bị bắt cóc”, nên mới tấn công tài xế.
Tuy nhiên, ông Bicer khẳng định nguyên nhân vụ ẩu đả là do tranh cãi về tiền cước. “Anh ta nói sẽ trả 40 USD (khoảng 1 triệu đồng) để đến Taksim, nhưng tôi bảo chỉ tính theo đồng hồ,” ông cho biết, đồng thời cáo buộc nghi phạm lấy trộm 60.000 lira (37 triệu đồng) và 45 euro (1,3 triệu đồng) trong xe.
“Tôi bị gãy xương, một phần khuôn mặt mất cảm giác, một bên mắt không còn nhìn thấy, và tôi thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm vì ám ảnh. Tôi chỉ mong công lý được thực thi", ông Bicer nói.
Ross Kitchen hiện bị truy tố với hai tội danh: Cố ý gây thương tích nghiêm trọng dẫn đến gãy xương với ý đồ xấu và Cướp tài sản nghiêm trọng, với mức án đề nghị từ 13 đến 33 năm tù.