Một vụ đuối nước thương tâm xảy ra tại Ấn Độ đang khiến dư luận bàng hoàng, không chỉ vì nạn nhân còn rất trẻ mà còn bởi sự thờ ơ đến lạnh người của những người xung quanh.
Nạn nhân là Shikhar Singh, 24 tuổi, một nhà thầu xây dựng và là con trai duy nhất trong gia đình. Anh tham dự một bữa tiệc hồ bơi cùng bạn bè tại thành phố Kanpur, bang Uttar Pradesh, vào tối 22/6. Đến rạng sáng hôm sau, Singh đã rơi vào tình trạng nguy kịch và đuối nước ngay giữa hồ bơi đông người.
Đoạn video giám sát dài hơn 2 phút, đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, ghi lại toàn bộ cảnh Singh vùng vẫy rồi bất động. Anh trôi dạt vô lực về phía thành bể trong khi nhiều người vẫn vui chơi hoặc đi lại gần đó mà không hề hay biết hay can thiệp. Mãi đến khi phát hiện điều bất thường, bạn bè Singh mới kéo anh lên bờ và gọi cấp cứu, nhưng đã quá muộn. Singh qua đời tại bệnh viện.
Điều khiến nhiều người phẫn nộ là phản ứng hờ hững của đám đông. Một số người khẳng định họ không thấy Singh gặp nạn, nhưng đáng nói hơn là nhiều người thừa nhận đã nhìn thấy anh chật vật dưới nước và… tưởng rằng anh đang đùa giỡn. Sự nhầm lẫn chết người này, cùng với thái độ chủ quan, đã biến một phút vui chơi thành bi kịch không thể cứu vãn.
Gia đình Singh rơi vào tuyệt vọng khi nhận tin dữ. Cha của anh chỉ biết con trai đến thành phố dự tiệc với bạn, còn mẹ và chị gái anh thì hoàn toàn suy sụp. Cái chết của Singh không chỉ là mất mát của một gia đình mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh về sự thờ ơ và thiếu kỹ năng ứng phó khẩn cấp nơi công cộng.
Hiện tại, cảnh sát địa phương cho biết chưa phát hiện dấu hiệu bất thường nào trong đoạn video và bước đầu xác định đây là một tai nạn.