Vào sáng ngày 7/4, người dân tại Luyang, Sabah, Malaysia, đã vô cùng sửng sốt khi chứng kiến một người đàn ông di chuyển trên một thanh dầm hẹp của một cần cẩu xây dựng cao tới 126 mét.
Trưởng phòng cứu hỏa và cứu nạn Penampang, sĩ quan cứu hỏa cấp cao Zeno Tinggalan cho biết họ được thông báo về vụ việc lúc 6h57p cùng ngày. Ngay sau khi nhận được tin báo, họ đã cử một đội gồm 8 nhân viên đến hiện trường, tờ The Star đưa tin.
Cảnh tượng khiến nhiều người dựng tóc gáy. Nguồn: Người đưa tin
Mặc dù Đội cứu hỏa và cứu hộ đã đến giải cứu nhưng người đàn ông này vẫn tự mình trèo xuống một cách an toàn. Người này hoàn toàn không bị thương và cuộc giải cứu hoàn thành lúc 8h02.
Ông Tinggalan nói: “Khi đến nơi, chúng tôi thấy anh ta vắt vẻo ở đỉnh cần cẩu, trên nóc tòa nhà đang xây dựng. Chúng tôi phải trò chuyện với anh ta để anh ta giữ bình tĩnh, trong khi bản thân chúng tôi rất căng thẳng. Cuối cùng thì anh ta tự xuống được”.
Người này là một công nhân hơn 40 tuổi ở công trường xây dựng đó và hoàn toàn không biết về hành động trèo lên cần cẩu của mình mà chỉ biết là mình đang ngủ. Hóa ra, người đàn ông bị mộng du nên đã leo lên, đến khi mở mắt ra thì thấy mình đang đứng giữa lưng chừng trời như vậy.
Sau đó, người này giải thích rằng anh chỉ biết “có một tiếng nói thầm bí ẩn” hướng dẫn anh bước đi. Nhưng đội cứu hộ cho rằng với một người bị mộng du như vậy thì “tiếng nói thầm” đó chỉ là chuyện trong mơ mà thôi.