Báo Dân trí dẫn thông tin từ tờ Yonhap cho hay, vào lúc 8h42 ngày 31/5, khi đoàn tàu vừa tiến vào đường hầm dưới sông Hàn giữa hai ga Yeouinaru và Mapo, ông Won (67 tuổi) đã lấy từ ba lô ra một chai nhựa đựng xăng, đổ dọc lối đi của toa tàu số 4.
Một số hành khách phát hiện nguy hiểm, la hét bỏ chạy. Một phụ nữ mang thai bị trượt ngã vì lớp xăng loang và chỉ vừa kịp bò ra ngoài thì ngọn lửa bùng lên.
Chỉ trong vòng 20 giây, cả toa tàu chìm trong biển lửa. Một hành khách khác cũng bị trượt ngã nhưng may mắn thoát ra chỉ vài giây trước khi đám cháy lan rộng.
Kinh hãi khoảnh khắc cụ ông 67 tuổi tưới xăng đốt tàu điện ngầm hậu ly hôn. Nguồn clip: Yonhap News, Korea Now, VietNamnet
Camera giám sát ghi lại toàn bộ diễn biến, được Viện Kiểm sát quận Nam Seoul công bố hôm 25/6, cho thấy mức độ nguy hiểm đến mức chỉ cần chậm vài giây, vụ việc có thể đã cướp đi sinh mạng của hàng chục người.
Trang Korea Herald cho hay, trên chuyến tàu có 481 hành khách, có khoảng 160 người trên toa tàu số 4. Vụ việc khiến 6 người bị thương, chủ yếu do ngạt khói. Có 23 người, bao gồm cả nghi phạm, được đưa đến bệnh viện và 129 người được sơ cứu tại hiện trường. Riêng nghi phạm bị bỏng nhẹ ở cánh tay.
Ngọn lửa bùng lên đe dọa tính mạng nhiều hành khách trên tàu. Ảnh: Dân trí
Theo Korea JoongAng Daily, Viện Kiểm sát quận Nam Seoul đã truy tố ông Won với các tội danh: Cố ý giết người, phóng hỏa phương tiện có người và vi phạm Luật An toàn đường sắt.
Nghi phạm khai đã lên kế hoạch gây án từ trước. Ông ta mua xăng tại trạm xăng hai tuần trước đó và quyết định đốt tàu vì không hài lòng với kết quả vụ ly hôn.