Đóng

Clip: Kinh hãi cảnh báo hoa mai "đột nhập" khu dân cư, tấn công khiến 7 người bị thương

  • Thủy Tiên (T/h)
(DS&PL) -

Con báo xuất hiện tại Bhayandar East từ khoảng nửa đêm đến rạng sáng 19/12 và bị người dân phát hiện lang thang trên đường phố.

Báo Dân trí dẫn thông tin từ tờ Hindustan Times cho hay, vào khoảng nửa đêm rạng sáng ngày 19/12, một con báo hoa mai đã xuất hiện và đi lang thang trên các đường phố tại khu vực Bhayandar East, Ấn Độ.

Đến khoảng 7h sáng, con vật bất ngờ xông vào một tòa nhà nằm trong khu dân cư đông đúc gần ga tàu Bhayandar, gây ra sự hoảng loạn tột độ cho người dân tại đây.

Trong lúc hỗn loạn, con báo đã lẻn qua cửa chính đang mở để vào một căn hộ ở tầng một. Tại đây, nó tấn công trực diện chị Anjali Tak (23 tuổi) khi nạn nhân đang ngủ trong phòng. Vụ tấn công khiến chị Anjali bị thương nghiêm trọng và chảy nhiều máu ở vùng mặt.

Nghe tiếng la hét, người thân và hàng xóm đã lập tức chạy đến ứng cứu. Tuy nhiên, con báo tiếp tục hung hãn tấn công thêm 6 người khác, bao gồm 3 thành viên trong gia đình và 3 người dân vào hỗ trợ. Trong tình thế nguy cấp, dù bị thương nặng, chị Anjali vẫn dũng cảm khóa chặt cửa phòng ngủ, nhốt con báo bên trong trước khi báo tin cho cơ quan chức năng.

Một người họ hàng của gia đình – cũng là nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện – bàng hoàng kể lại: "Khi nghe tiếng em gái la hét, tôi chạy sang thì thấy con báo đã ở trong nhà. Em gái và cháu gái tôi may mắn chạy thoát ra cửa chính, nhưng Anjali đang ngủ nên bị nó vồ trúng. Khi chúng tôi cố gắng khống chế con vật, nó lập tức lao vào tấn công bất cứ ai nhìn thấy."

Kinh hãi cảnh báo hoa mai "đột nhập" khu dân cư, tấn công khiến 7 người bị thương. Nguồn clip: Dân trí

Lực lượng cứu nạn đã phải phá cửa sổ căn hộ để đưa chị Anjali ra ngoài an toàn. Toàn bộ các nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu. Riêng chị Anjali đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên do vết thương quá nặng. Đáng chú ý, chị vừa đính hôn và đang chuẩn bị cho lễ cưới dự kiến diễn ra trong một tháng tới.

Chiến dịch vây bắt bắt đầu từ 8h sáng. Cảnh sát đã phong tỏa hoàn toàn các tuyến đường xung quanh để đảm bảo an toàn, đồng thời giải tán đám đông hiếu kỳ đang tụ tập quay phim. Con báo bị mắc kẹt trong phòng ngủ suốt nhiều giờ liền.

Mãi đến khoảng 15h, sau khi lực lượng kiểm lâm bắn hai phát súng gây mê qua cửa sổ, con vật mới bất tỉnh. Nó được đưa vào lồng sắt và chuyển đến trung tâm cứu hộ động vật để kiểm tra sức khỏe trước khi tái hòa nhập tự nhiên.

Sự việc gây rúng động dư luận địa phương bởi khu vực Bhayandar East cách vườn quốc gia gần nhất ít nhất 10km. Việc một con thú dữ có thể di chuyển quãng đường dài vào sâu trong đô thị mà không bị phát hiện sớm là điều khiến nhiều người lo ngại.

Tin nổi bật