Theo thông tin trên VietNamnet, vụ việc được xác định xảy ra vào buổi trưa. Vợ chồng ông Kurt dự định lái xe sang Toronto (Canada) để xem hòa nhạc. Trước đó, họ đã ghé qua sòng bạc Seneca Niagara Casino để đổi tiền. Khi chiếc Flying Spur đang di chuyển tới khu vực kiểm soát vé thì sự cố xảy ra, biến một chuyến đi nghỉ dưỡng thành bi kịch.
Đơn kiện của gia đình dài 33 trang cáo buộc chiếc siêu xe gặp lỗi kỹ thuật nghiêm trọng dẫn đến tăng tốc mất kiểm soát, gây ra vụ nổ kinh hoàng từng bị nhầm là tấn công khủng bố.
Theo nội dung đơn kiện, nguyên nhân dẫn đến cái chết của vợ chồng nhà Villani bắt nguồn từ sự cố tại hệ thống ga điện tử của chiếc Bentley Flying Spur đời 2022. Cụ thể, chiếc sedan siêu sang đã bất ngờ gặp trục trặc, kích hoạt tình trạng tăng tốc không thể kiểm soát.
Hậu quả là chiếc xe đã lao lên vỉa hè, băng qua hàng trăm mét với tốc độ cao và đâm trực diện vào trạm kiểm soát an ninh biên giới. Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe phát nổ và bốc cháy dữ dội ngay tại hiện trường. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera giám sát ghi lại, cho thấy mức độ nghiêm trọng khiến cơ quan chức năng phải phong tỏa một trong những cửa khẩu sầm uất nhất Bắc Mỹ để rà soát nguy cơ khủng bố.
Khoảnh khắc siêu xe "lao như tên bắn" rồi hóa cầu lửa. Nguồn clip: VietNamnet
Gia đình nạn nhân lập luận rằng chiếc Bentley này hoặc không được trang bị, hoặc hệ thống "phanh ưu tiên" (brake override) đã không hoạt động vào thời điểm nguy cấp. Đây là tính năng an toàn cốt yếu giúp ngắt động cơ khi chân phanh được đạp, nhưng sự thiếu sót này đã khiến ông Kurt Villani hoàn toàn bất lực, không thể giảm tốc khi chiếc xe lao đi như một "cỗ máy điên".
Một tình tiết then chốt được luật sư của gia đình nạn nhân nhấn mạnh là lịch sử lỗi kỹ thuật của dòng xe này. Đơn kiện chỉ ra rằng Bentley từng thực hiện lệnh triệu hồi đối với các mẫu Flying Spur sản xuất từ năm 2018 đến 2021 tại thị trường châu Âu và Australia do nguy cơ kẹt chân ga gây tăng tốc ngoài ý muốn.
Tuy nhiên, các xe bán ra tại thị trường Mỹ lại không nằm trong phạm vi của chiến dịch triệu hồi nói trên. Phía nguyên đơn khẳng định đây là sự tắc trách nghiêm trọng của nhà sản xuất và là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến "hậu quả thảm họa" cho gia đình Villani.
Hiện tại, đơn kiện nêu đích danh các bị đơn gồm: Bentley Motors, tập đoàn mẹ Volkswagen cùng hai đại lý phân phối xe là Suburban Exotic Motorcars of Michigan và Troy Exotics. Gia đình nạn nhân yêu cầu các bên liên quan phải bồi thường thiệt hại cho sự cẩu thả dẫn đến cái chết thương tâm của hai vợ chồng.