Một đoạn clip từ camera giám sát, ghi lại khoảnh khắc Matilda López Sanzetenea (18 tuổi) rơi từ cửa sổ tầng hai ở khu San Telmo, Buenos Aires, đã trở thành bằng chứng quan trọng trong cuộc điều tra về cái chết của cô. Các nhà chức trách đang xem xét đoạn clip này như một manh mối then chốt, chỉ ra khả năng đây là một vụ giết người.
Sau vụ việc, bạn trai của nạn nhân, Nahuel Castillo C., cũng 18 tuổi, đã bị bắt giữ. Các chuyên gia hiện đang phân tích tỉ mỉ từng khung hình của đoạn camera an ninh để xác định chính xác những gì đã xảy ra trước và trong thời điểm cô gái rơi xuống.
Vụ việc xảy ra vào ngày 1/11. Ngay sau đó, Matilda đã được khẩn trương đưa đến Bệnh viện Argerich. Tuy nhiên, do chấn thương nghiêm trọng ở đầu, cô đã qua đời hai ngày sau đó.
Thiếu nữ 18 tuổi thiệt mạng, camera ghi lại manh mối then chốt. Nguồn clip: NĐT
Theo báo cáo điều tra, bạn trai của cô cũng ở trong căn hộ vào thời điểm xảy ra vụ việc. Một chi tiết đáng chú ý là anh ta có những vết xước trên lưng. Đây được xem là bằng chứng cho thấy có khả năng một cuộc ẩu đả đã xảy ra giữa hai người.
Ông Pablo López Waismann, cha của cô gái trẻ, cho biết con gái ông đã phải chịu đựng sự ngược đãi và kiểm soát từ phía bạn trai. Lời khai này được củng cố bởi bạn bè của Matilda, những người cũng xác nhận về các hành vi ghen tuông và quấy rối mà cô từng gặp phải trong mối quan hệ.
Được biết, Matilda đã chuyển từ La Paz (Bolivia) đến Buenos Aires vào đầu năm để theo học ngành Thiết kế Hình ảnh và Âm thanh tại Đại học Buenos Aires (UBA). Cô mang theo ước mơ trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực mình theo đuổi, nhưng câu chuyện của cô đã kết thúc trong bi kịch.
Hiện tại, cơ quan tư pháp Argentina đang tiếp tục phân tích đoạn clip và các bằng chứng khác thu thập được để xác định trách nhiệm liên quan và chính thức xác nhận liệu đây có phải là một vụ giết người hay không.