Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Clip: Hãi hùng hổ "ghé thăm" cánh đồng, người dân "bình chân như vại" khiến ai nấy đều kinh ngạc!

  • Thủy Tiên (T/h)
(DS&PL) -

Một con hổ bất ngờ xuất hiện trên cánh đồng mía, trong khi dân làng vẫn thản nhiên đứng từ xa để quan sát mà không bỏ chạy.

Hãi hùng hổ "ghé thăm" cánh đồng, người dân "bình chân như vại" khiến ai nấy đều kinh ngạc. Nguồn clip: TOI/Dân trí

Khoảnh khắc rợn người, tưởng chừng chỉ có trong phim hành động, đã được một nhân chứng vô tình ghi lại tại ngôi làng nhỏ nép mình bên rìa khu rừng Mohammadi, ngoại ô thành phố Lakhimpur, Ấn Độ.

Đoạn clip, lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, mở ra một khung cảnh vừa hãi hùng, vừa khó tin, một con hổ Bengal trưởng thành, với bộ lông vằn kiêu hãnh nổi bật giữa màu xanh ngút ngàn của cánh đồng mía rậm rạp, từ tốn bước ra.

Điều đáng nói là, trên con đường mòn nhỏ hẹp chạy ngang qua cánh đồng, dòng người vẫn qua lại tấp nập. Những người dân làng, mưu sinh bằng nghề nông, đang hối hả trở về nhà sau một ngày lao động vất vả. Không ai ngờ rằng, chỉ trong tích tắc, họ đã đối diện với một trong những "chúa tể sơn lâm" đáng sợ nhất.

Khoảng cách giữa con hổ và những người dân chỉ vỏn vẹn mười lăm mét – một lằn ranh mong manh giữa sự sống và cái chết, đủ gần để trái tim mỗi người phải thắt lại vì kinh hãi. Thế nhưng, thay vì hoảng loạn bỏ chạy, dân làng lại có một phản ứng khó hiểu. Họ thản nhiên giơ điện thoại lên quay phim, chụp ảnh, như thể đang thưởng thức một màn trình diễn đặc sắc.

Tin nổi bật